Phim "Tìm xác - ma không đầu" chạm mốc 600.000 vé (tương đương hơn 40 tỉ đồng) sau gần 1 tuần công chiếu.

Phim thông báo tạm dừng và sẽ chiếu lại vào tháng 6
"Với chúng tôi đây là quyết định thật sự khó khăn. Ngay khi phim ra rạp, ê-kíp đã nhận được rất nhiều ý kiến giá trị của các khán giả. Anh em chúng tôi trân trọng tất cả đóng góp đó. Chúng tôi hiểu rằng các khán giả đều đã dành nhiều thời gian và sự khó tính của mình để đem lại sự đánh giá đó.
Chúng tôi biết để mang bộ phim kinh dị lên màn ảnh, thể hiện được những thông điệp cuộc sống, tạo được lớp lang cho tuyến truyện và có thêm gia vị mới mẻ là điều không dễ.
Phim không chỉ là tác phẩm kinh dị đầu tiên mà còn là hành trình mạo hiểm của tôi. Đương nhiên sự mạo hiểm nào cũng phải có những mặt trái.
Thật lòng, những ngày qua, vui có buồn có, đắn đo có, và tôi đã cùng ê-kíp quyết định tạm dừng hành trình này như một sự cầu thị lớn để có được những sắp xếp hợp lý hơn" - đạo diễn Bùi Văn Hải chia sẻ.
Tiếp lời đạo diễn Bùi Văn Hải, đại diện dàn diễn viên trong phim gồm NSND Hồng Vân, Ngô Kiến Huy, Đại Nghĩa cũng đã gửi những lời cảm ơn đến những khán giả yêu thương cũng như ủng hộ hành trình phim. Đồng thời, các diễn viên đã dành lời xin lỗi khi đã bộ phim phải tạm dừng công chiếu.
"Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ không đi đâu cả, khán giả yêu thương thì chúng tôi vẫn ở đây. Chúng tôi chỉ tạm dừng để nhìn lại và sẽ nhanh chóng trở lại vào cuối tháng 6 này" - diễn viên Ngô Kiến Huy nói thêm.
Như vậy, phim có suất chiếu cuối đến hết ngày 26-4 trước khi tạm dừng hành trình. Ngoài ra, Đạo diễn Bùi Văn Hải cũng cho biết thêm phim sẽ sớm tái ngộ khán giả, dự kiến vào cuối tháng 6 này.
"Chúng tôi muốn lùi lại một chút để có thêm cơ hội chia sẻ với nhiều khán giả về hành trình nỗ lực, nhiều vất vả của anh em đoàn làm phim" - đạo diễn Bùi Văn Hải nói.

NSND Hồng Vân và diễn viên Tiến Luật trong phim
Nội dung phim xoay quanh hành trình truy tìm thân phận một thi thể xấu số của anh nhân viên nhà xác tên Tiến (Tiến Luật đóng), tài xế xe cứu thương nhút nhát tên Thành (Ngô Kiến Huy đóng) với sự giúp sức của ông Trung (NSƯT Đại Nghĩa đóng) - người giàu kinh nghiệm tâm linh. Tuy nhiên, chính quyết định này đã khởi sự cho mọi tai ương kéo đến.
Bình luận (0)