Sau suất diễn cuối cùng tại "Youth Fest 2025", dư âm của "Lá hát như mưa" vẫn chưa hề phai nhạt. Khán giả vẫn nhắc về "Lá hát như mưa", với những người yêu sân khấu, đây còn là một hành trình cảm xúc.

“Lá hát như mưa” ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ câu chuyện xúc động

Một cảnh trong “Lá hát như mưa”
Ra mắt năm 2022, tái diễn năm 2023 và tái dựng năm 2024, "Lá hát như mưa" (biên kịch: Nguyễn Đức Huy và Võ Ngọc Quỳnh Như, dàn dựng: Đức Huy) đã có tổng cộng 7 suất diễn, sưởi ấm trái tim gần 1.600 khán giả trước khi trở lại đầy ấn tượng tại "Youth Fest 2025", với hai suất diễn tại Nhà hát Thanh Niên (TP HCM) thu hút gần 800 khán giả và mang đến những cung bậc cảm xúc khó quên.

Khán giả lấp kín Nhà hát Thanh Niên, chăm chú dõi theo từng cảnh diễn của “Lá hát như mưa”
Phiên bản mới được điều chỉnh giúp câu chuyện mạch lạc hơn, đồng thời bổ sung sắc thái tình yêu tuổi học trò, khiến nội dung thêm trọn vẹn. Không chỉ kịch bản được đầu tư, ánh sáng, âm thanh, âm nhạc cũng được nâng cấp để khán giả có trải nghiệm trọn vẹn nhất.
Dù không chuyên về Sân khấu - Điện ảnh, các thành viên Sân khấu kịch Báo chí Nhân văn vẫn chứng minh rằng với đam mê họ vẫn có thể kéo khán giả đến rạp.
Thành lập từ năm 2017, nhóm đã dàn dựng nhiều vở diễn gây tiếng vang như "Mặt trời soi kiếp rong chơi", "Nửa trời phiêu lãng", "Trái tim hóa thạch"..., nhưng "Lá hát như mưa" vẫn là tác phẩm được yêu thích nhất.


Dàn diễn viên trẻ tài năng, đam mê sân khấu và nhiệt huyết
"Lá hát như mưa" không chỉ là một vở kịch mà còn là một trò chơi trí tuệ, buộc khán giả phải liên tục liên kết các mảnh ghép để giải mã câu chuyện.
Điều đó cũng đặt ra thử thách lớn cho diễn viên, khi họ phải chuyển đổi tâm lý, giọng nói, phục trang chỉ trong vài phút chuyển cảnh.
Và chính sự đầu tư nghiêm túc đã tạo nên sức hút lâu dài. Nhiều khán giả đã xem lại hai, ba lần, dần trở thành những "khán giả thân thương" của sân khấu sinh viên. Họ nhớ tên diễn viên, dõi theo từng suất diễn để cảm nhận điều thay đổi trong cách dàn dựng và diễn xuất.
Khoảnh khắc bài hát "Em còn nhớ hay em đã quên" (Trịnh Công Sơn) vang lên trong cảnh cuối, nhiều người lặng đi. Với "Lá hát như mưa" - Sân khấu kịch Báo chí Nhân văn đã một lần nữa chứng minh rằng sân khấu sinh viên không chỉ là một cuộc chơi, mà là nơi cảm xúc thực sự thăng hoa.

Cảnh cuối đầy cảm xúc, để lại trong lòng khán giả những dư âm
Bình luận (0)