Tương truyền trên thế gian này, nơi trời và đất giao nhau là chốn các linh hồn nương náu 49 ngày trước khi lựa chọn một trong hai con đường: đầu thai hoặc nhận cuộc sống vĩnh hằng ở thiên đường.
Chuyện bắt đầu từ mối tình bất hạnh giữa chàng Yi Gwak và nàng Yon Hwa ở triều đại Shilla. Nỗi đau lớn nhất trong đời Yi Gwak là ngày cô gái chàng yêu thương bị vu là ma ám rồi bị dân làng nhẫn tâm thiêu sống. Một thời gian sau, Yi Gwak trở thành chiến binh trong Chuh Yong Dae - đội quân pháp sư của triều đình chuyên diệt trừ ma quỷ, do Ban Chu là thủ lĩnh. Tấm lòng nhân hậu của Ban Chu đã giúp Yi Gwak thấy từ tình đồng đội thứ tình cảm gắn kết như anh em ruột thịt giữa các chiến binh với nhau.
Chuỗi ngày êm ả chấm dứt kể từ lúc Ban Chu và đội pháp sư của ông bị triều đình với những viên quan tham lam, tàn ác đứng sau ra sức săn đuổi, hành quyết. May mắn sống sót nhờ sự giúp đỡ của Ban Chu, Yi Gwak lẩn trốn trong một ngôi miếu hoang, một mình hành hiệp để bảo toàn mạng sống, tiếp tuc sứ mệnh dang dở của Ban Chu.
Một điều kỳ lạ bỗng xảy ra trong lần Yi Gwak trúng độc và thấy mình tỉnh dậy giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Nơi trời và đất giao nhau đó, chàng mừng muốn rơi nước mắt để rồi đau đớn vô cùng khi gặp lại Yon Hwa nhưng nàng lại không còn chút ký ức về trần gian. Bởi thế, trước mắt nàng, anh khác nào một kẻ xa lạ. Làm sao Yon Hwa có thể nhận ra chàng khi giờ đây nàng đã trở thành tiên nữ So Hwa chuyên dẫn đường cho các linh hồn đầu thai, bắt đầu một cuộc sống mới, một vòng luân hồi mới.
Nhưng chốn bồng lai cũng không êm ả. Một cuộc nổi loạn kinh thiên động địa do các chiến binh cũ của Chuh Yong Dae khởi xướng nhằm trở lại trần gian trong nguyên vẹn hình hài hòng báo thù sắp xảy ra. Người nắm giữ “chìa khóa” cửa sinh tử là So Hwa. Là một kẻ phàm trần lạc lõng giữa các chiến binh thần tiên, Yi Gwak bị giằng xé giữa tình yêu và lòng trung thành. Yi Gwak cứ mãi phân vân bởi phải lựa chọn ai đây khi một bên là người mình hết mực yêu thương còn bên kia là những đồng đội cũ từng sống chết có nhau...
Được đầu tư 10 tỉ won cho những đại cảnh hoành tráng thực hiện tại Trung Quốc, những cảnh giao chiến, những cuộc truy đuổi nghẹt thở, những hình ảnh lãng mạn bồng bềnh…; quy tụ dàn diễn viên được yêu thích (Jung Woo Sung, Kim Tae Hee, Hur Joon Ho…), Chuyện tình chốn thiên đường đã đứng trong “Top 10 phim ăn khách nhất Hàn Quốc” suốt mùa phim qua. Phim ra mắt khán giả TPHCM từ ngày 6-4.
Bình luận (0)