xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Có... hai Cánh diều vàng!

Thanh Phương

Trái với mọi dự đoán, tranh cãi trước đó, giải thưởng dành cho thể loại phim truyện nhựa có đến hai Cánh diều vàng! Phim truyện có khán giả xem đông nhất đã bỏ trống do BTC chưa thể... thống kê

Tối qua, 5-5, sân khấu Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội lần nữa lại rộn ràng xuất hiện các nhân vật quen thuộc của nền điện ảnh nước nhà trong đêm trao giải Cánh diều vàng.

Cả làng đều vui

Có lẽ ban giám khảo đã chấm theo kiểu cả làng đều vui nên hầu hết các bộ phim tham dự liên hoan đều ít nhiều có giải thưởng.

Ở thể loại phim truyền hình, nội dung có 7 bộ phim tranh tài, thì Chạy án và Tuyết nhiệt đới lần lượt ẵm giải vàng và bạc dành cho thể loại phim truyện truyền hình dài tập. Tương tự, Nhà có ba chị em, Cải ơi lại được vinh danh ở thể loại phim truyền hình ngắn tập. Không có giải cho bộ phim nhưng Đám cưới ở thiên đường cũng có Cánh diều vàng dành cho đạo diễn xuất sắc nhất Bùi Tuấn Dũng. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải nhận Cánh diều vàng dành cho đạo diễn phim truyền hình ngắn tập.

img
Hoàng Hải (phải) nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc. Ảnh: THU HUYỀN

Hãng phim Tư liệu Khoa học Trung ương, đơn vị sản xuất bộ phim tài liệu nhựa về tiêu cực đất đai ở Đồ Sơn, Hải Phòng mang tên Khoảng cách cũng được một “vàng”. Giải bạc ở thể loại này thuộc về bộ phim tài liệu Câu chuyện thành trì của đạo diễn Lê Thi. Vượt qua 40 ứng cử viên tham gia tranh tài, Mê Kông ký sự của TFS giành giải vàng ở thể loại phim tư liệu truyền hình. Tuy đã phân biệt giải thưởng dành cho phim tài liệu nhựa và phim tài liệu truyền hình nhưng Cánh diều vàng dành cho đạo diễn phim tài liệu lại được... tính chung, thuộc về đạo diễn Trần Phi, người dàn dựng bộ phim Khoảng cách.

Vắng nhiều “vàng”

Không có Cánh diều vàng nào dành cho phim khoa học. Diễn viên Lan Hương đã khiến khán giả thôi ngỡ ngàng khi nêu tên, tôn vinh phim khoa học Mỹ Sơn miền di sản của Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương, đơn vị nhận giải vàng trong đêm trao giải năm vừa rồi.

Tương tự như phim khoa học, có lẽ, do thiếu vắng những công trình nghiên cứu lý luận phê bình điện ảnh có chất lượng nên năm nay, hạng mục này cũng chỉ có giải bạc.

Năm nay, tuy đã có hai đơn vị tham gia sản xuất phim hoạt hình nhưng Hãng phim Hoạt hình Việt Nam vẫn gom hết “vàng, bạc” của thể loại này với hai bộ phim Chuyến đi của tắc kè và Mai An Tiêm.

Không biết có phải do phản ứng của dư luận mà giải thưởng Phim truyện có khán giả xem đông nhất đã bỏ trống. Cánh diều vàng dành cho Phim truyện có khán giả mua vé nhiều nhất thuộc về Lọ lem hè phố (đạo diễn Lê Hoàng) cũng chuyển thành bằng khen.

Không đủ bản lĩnh?

Sự chú ý của người xem tập trung vào thể loại phim truyện nhựa: Áo lụa Hà Đông và Hà Nội-Hà Nội lần lượt chia nhau lên nhận gần hết các giải thưởng: Thiết kế mỹ thuật, Nhạc sĩ trong phim, Nam diễn viên phụ (Hoàng Hải), Nữ diễn viên chính (Can Đình Đình - Hà Nội - Hà Nội), Quay phim, Kỹ thuật âm thanh, Nam diễn viên chính (Quốc Khánh - Áo lụa Hà Đông).

Khán giả bất ngờ khi ban giám khảo quyết định trao luôn hai Cánh diều vàng cho hai bộ phim này! Phải chăng chất lượng cả hai phim hoàn toàn ngang nhau hay chính ban giám khảo cũng không đủ bản lĩnh để lựa chọn?

Bên lề

Quốc Khánh vẫn là anh Gù. Tên Quốc Khánh được xướng lên lúc trao giải Nam diễn viên xuất sắc nhất là điều hiển nhiên, vì gần như ai cũng đoán được anh là ứng cử viên số 1 cho giải này. Thế nhưng trong khi ai cũng ăn mặc chỉnh tề thì Quốc Khánh vẫn chỉ một chiếc sơ mi đen và cái quần jean không được mới lắm. Những người ngồi xung quanh anh vỗ vai chúc mừng, còn anh vừa lên nhận giải vừa cài nốt chiếc khuy áo khiến mọi người ai nấy đều cười một cách thích thú. Nhận giải rồi, Quốc Khánh bước ra ngoài hành lang và cứ ôm khư khư giải thưởng. Khi nghe phim Áo lụa Hà Đông được đồng trao giải Cánh diều vàng, Quốc Khánh bèn đứng ngoài thò đầu vào xem, trông anh loay hoay, lom khom hệt như anh Gù trong phim vậy.

Chiều Xuân cười nhiều nhất. Chiều Xuân trông vẫn trẻ trung, hoạt bát như diễn viên mới vào nghề, ai bắt chuyện chị cũng cười một cách vui vẻ, hồn nhiên. Buồn cười nhất là lúc trao giải Cánh diều vàng cho phim truyện nhựa, vì người trao giải nói hơi dài mà lại hơi hóm hỉnh, Chiều Xuân ngồi dưới nói vui: “A, đồng chí này đang làm thơ đấy, nghe nhé”. Khi người trao giải nói “Không có cánh diều bạc...”, Chiều Xuân thốt lên “ơ, chết!”. Người trao giải nói tiếp “Hai cánh diều vàng được trao cho...”, Chiều Xuân lại cười hồn nhiên: “Chết, cứ tưởng không có cánh diều vàng, hóa ra mình nghe nhầm”. Lúc phóng viên hỏi, chị thấy lần trao giải này thế nào, Chiều Xuân cười: “Gọn gàng hơn những năm trước!”.

Sao lại có cái giải ngớ ngẩn thế! Không biết BGK có tự ái không nhưng đúng là bằng khen cho phim bán được vé nhiều nhất có vẻ rõ ràng là thừa, vì nó không hề tạo được một hứng thú nho nhỏ nào từ phía khán giả, thậm chí người ta còn thốt lên: “Tự dưng trao cái giải ngớ ngẩn”. Mãi mới thấy người đại diện Hãng phim Giải Phóng lên nhận nhưng có vẻ cũng không được vui?.

Vui nhất là Thanh Thủy, mệt nhất là Hoàng Hải. Hai diễn viên này đoạt giải Diễn viên phụ xuất sắc. Tất nhiên đoạt giải thì ai cũng vui nhưng với Thanh Thủy thì niềm vui có phần đặc biệt. Chị là lớp diễn viên đầu tiên của điện ảnh Việt Nam (cùng với Trà Giang), suốt cuộc đời nghệ thuật chị chỉ đóng những vai phụ, chưa một lần tham gia vai chính, vì thế các giải thưởng chẳng bao giờ rơi vào chị trừ lần trao giải này. Câu nói của Hoàng Hải khi nhận giải “Cứ cố gắng hết sức sẽ có ngày được đền đáp” có lẽ thích hợp với cuộc đời nghệ thuật của chị hơn. Còn Hoàng Hải thì lúc nào cũng bận rộn với những chuyến bay Hà Nội – Đà Nẵng, kể cả để đóng phim, kinh doanh hay buôn bán, nhưng lần này dù không chuẩn bị trước tinh thần bay ra Hà Nội anh cũng sẵn sàng cất cánh, vì hy vọng được giải gì đó cho phim mình đóng, không ngờ lại có cả giải cho mình!

Th.Huyền

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo