30 tuổi, Kim Mi June vẫn một mình dù cô luôn được đánh giá là một cô gái xinh đẹp, thông minh, tốt bụng. Chính cô cũng chẳng rõ vì sao người đàn ông nào cũng bỏ cô mà đi sau một thời gian quen biết.
Rồi cũng đến một ngày, một gã đàn ông xa lạ, lạnh lùng mang cái tên rất “Tây” - Robin Heiden - bảo cho cô biết nguyên nhân khiến cô liên tục thất bại trong tình trường nằm trong chính bản thân cô.
Cũng cần nói qua cơ duyên cuộc gặp gỡ giữa June và người đàn ông xa lạ nọ. Họ tình cờ gặp nhau trong dịp June xin phép nghỉ ốm để đi du lịch cùng bạn trai nhưng lạibị anh ta bỏ rơi. Buồn bã, mất tập trung, cô lao thẳng vào xe người đàn ông xa lạ nọ. Bừng tỉnh và quá sợ hãi trước những gì vừa gây ra, cô giả vờ không biết tiếng Anh để nhanh chóng thoát khỏi phiền toái. Nào ngờ, khi vừa vào đến công ty, cô lại bàng hoàng phát hiện ra người đàn ông vừa bị cô gây tai nạn chính là sếp mới của mình.
Không may cho June khi với người đàn ông tài hoa, quyến rũ ấy, khái niệm “xin lỗi” không hề tồn tại. Cần một lời an ủi, June sẽ nhận từ anh ta những câu chỉ trích cay nghiệt. Cần sự cảm thông, June chỉ nhận được từ đấy một thái độ khinh khỉnh. Những hành động và thái độ đó đã giúp June lấy lại sự tự tin trong tình yêu và thăng tiến trong công việc. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn như quy luật của trò chơi tình yêu mà Robin đã dạy cho June. Để rồi một ngày, June chợt nhận ra rằng là chính mình vẫn tốt hơn trở thành một khuôn mẫu xa lạ nào đó.
Và một cái kết bất ngờ cho những ai yêu cổ tích đã xảy ra, vào đúng cái ngày người đàn ông kỳ lạ nọ sắp chia tay June để nhận nhiệm sở mới.
Với diễn xuất ăn ý của cặp đôi Daniel Henney - Uhm Jung Hwa, bộ phim Say tình của đạo diễn Kim Sang Woo hứa hẹn mang đến cho khán giả những phút giải trí đầy tiếng cười và sự lãng mạn.
Bình luận (0)