Hạnh phúc không thể song hành cùng thù hận là điều không phải bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra trong cuộc đời này.
Bị ám ảnh bởi quá khứ đau buồn, ngay từ những ngày thơ ấu, cậu bé hei đã nung nấu quyết tâm trả thù. Để thực hiện được mục tiêu lớn nhất của đời mình, cậu vừa trốn chạy vừa học hành chăm chỉ. Hơn mười năm sau, cậu bé ấy đã trở thành một cảnh sát giỏi. Rồi cậu lấy vợ, một cô vợ xinh đẹp, thông minh, giàu có. Bạn thân của cậu là Bong - một cựu cảnh sát. Bong suy sụp rồi giải nghệ và sống bằng nghề thám tử tư ngay sau cái chết của người yêu.
Một ngày, cha của Susan - vợ Hei - đột ngột qua đời vì bị sát hại. Kể từ lúc đó, lúc nào Susan cũng sống trong cảm giác bất an vì cô cảm nhận được có ai đó đang dõi theo từng cử chỉ của cô. Hei ra sức trấn an vợ nhưng không thành công. Hoang mang tột độ, Susan nhờ đến sự giúp đỡ của Bong. Dù giải nghệ đã lâu và suốt ngày chìm đắm trong men rượu nhưng bằng tài năng của một cựu cảnh sát giỏi, cuối cùng, Bong đã tìm ra được kẻ sát nhân. Cũng từ đó, Bong phải sống cùng nỗi giằng xé khôn nguôi. Nói hay không nói sẽ tốt hơn, ai sẽ là người bị tổn thương nhiều nhấ song lương tâm của một cảnh sát, dù đã rời ngành, không cho phép Bong che mờ sự thật.
Sự thật đau lòng dần dần hé mở và kết thúc bằng cái chết của những con người vô tình bị cuốn vào vòng xoáy đau thương, mất mát ở quá khứ. Trong cuộc chiến để tìm lại lẽ công bằng đó, kẻ thắng cuộc cũng là người thua cuộc và kẻ ra đi lẫn người ở lại đều mãi mang trong lòng những vết thương không bao giờ bình phục.
Thành công lớn nhất của Vô gian đạo 5 (đạo diễn: Lưu Vỹ Cường) nằm ở diễn xuất của bộ ba: Lương Triều Vỹ (Hei) - Kim Thành Vũ (Bong) và Từ Tịnh Lôi (Susan). Phim ra mắt khán giả TPHCM từ ngày 11-5 tại các rạp: Galaxy Nguyễn Du, Galaxy Nguyễn Trãi, Thăng Long, Đống Đa, Toàn Thắng, Cinebox 212, Cinebox Hòa Bình…
Bình luận (0)