Tại làng Kon Skôi, xã Kon Braih, hơn 120 hộ dân sống ven bờ sông Đăk Bla đang nơm nớp lo sợ khi hằng ngày, đất đai, hoa màu tiếp tục bị cuốn xuống dòng sông. Ngôi nhà của anh A Nhuông, ở làng Kon Skôi, cách bờ sông vài chục mét nay chỉ còn vài mét. "Chỉ cần thêm một trận lũ nữa là ngôi nhà của tôi có thể bị kéo xuống dòng nước bất kỳ lúc nào" - anh A Nhuông lo lắng.
Theo UBND xã Kon Braih, làng Kon Skôi có hơn 1.000 ha đất sản xuất nhưng nhiều diện tích hoa màu đã bị cuốn trôi khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay. Sạt lở trầm trọng ở bờ sông Đăk Bla còn uy hiếp tuyến đường dân sinh dẫn vào làng khi bờ sông chỉ còn cách mép đường chưa đầy nửa mét.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở suối Đăk Sia, xã Kon Đào, đoạn chảy qua Quốc lộ 40B. Ngôi nhà của bà Lê Thị Ngọc (thôn Đăk Trăm, xã Kon Đào) - cạnh suối Đăk Sia - bị nứt nền, trôi một phần móng. "Có mưa là cả gia đình phải thức trắng đêm để canh nước, kịp thời di chuyển khi nước lên cao" - bà Ngọc nói.
Còn tại xã Tu Mơ Rông, thời gian qua, người dân sống dọc suối Đăk Ter cũng đang đối mặt với hiểm họa khi dòng suối này liên tục sạt lở, mở rộng quá nhanh. Bên bờ suối, từng mảng đất đổ xuống nước, tạo thành vách dựng đứng uy hiếp nhiều căn nhà nằm cạnh đó.
Nếu không được gia cố, thời gian tới, sạt lở sẽ tiếp tục ăn sâu vào khu dân cư, uy hiếp sự an toàn của các khu dân cư, chợ, Quốc lộ 40B...

Suối Đăk Ter đang sạt lở nghiêm trọng uy hiếp khu dân cư và các công trình công cộng
Chỉ vài ngày trước, một phần căn nhà kiên cố của ông Nguyễn Văn Dũng (thôn Mô Pả, xã Tu Mơ Rông) đã đổ sập xuống dòng suối Đăk Ter. "Hiện nay, tường nhà tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt, nếu không có biện pháp gia cố thì chẳng mấy trận mưa nữa là căn nhà tôi đổ hết" - ông Dũng buồn bã nói.
Đoàn công tác của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đã đi kiểm tra và ghi nhận dọc hai bên bờ suối Đăk Ter, đất đá bị khoét sâu tạo thành nhiều vách dựng đứng. Một số điểm sạt lở đã áp sát khu dân cư, đe dọa trực tiếp hàng trăm người dân sinh sống ven suối. Đặc biệt, phạm vi sạt lở đã lan rộng vào khu vực chợ, nhà dân, thậm chí sát Quốc lộ 40B.
Ông Dương Đăng Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, cho biết thời gian qua, địa phương đã nhiều lần đắp đập tạm và nắn dòng để giảm tốc độ xói lở nhưng hiệu quả chưa cao. Sau mỗi trận mưa lớn, dòng nước lại phá vỡ và mở rộng thêm các điểm sạt lở. "Nếu không có giải pháp kiên cố, việc bảo vệ dân cư và hạ tầng khó có thể bảo đảm" - ông Khoa nói.
Còn Chủ tịch UBND xã Kon Braih Lê Quang Chính cho biết xã đã khảo sát, lập phương án di dời khẩn cấp 35 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, quỹ đất để tái định cư còn hạn chế, kinh phí hỗ trợ di dời và xây nhà mới chưa được bố trí, vì thế việc di dời chỉ mang tính tạm thời và không thể giải quyết dứt điểm nguy cơ.
Trong khi đó, ông Đặng Quang Hải, Chủ tịch UBND xã Kon Đào, cho biết dự báo thời gian tới, sạt lở sẽ diễn biến phức tạp, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân là rất cao.
Bình luận (0)