Theo The Guardian, chỉ trong 3 ngày đầu phát sóng, "Squid Game 3" ("Trò chơi con mực") thu hút hơn 60,1 triệu lượt xem, tương đương hơn 368,4 triệu giờ xem. Đây là kỷ lục mới cho nền tảng Netflix.
Hiện tại, mùa 3 đã nhanh chóng leo lên vị trí thứ 9 trong danh sách các mùa phim không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất mọi thời đại trên Netflix, trong khi hai mùa đầu đang giữ vị trí đầu bảng.

Các nhân vật trong "Squid Game 3". (Ảnh: Netflix)
Cụ thể, trong mùa đầu tiên, "Squid Game" đã trở thành phim truyền hình dài tập thành công nhất mọi thời đại của nền tảng phát hành trực tuyến Netflix khi thu hút hơn 265 triệu lượt xem trong vòng 28 ngày đầu tiên ra mắt. Thành công đó được duy trì ở mùa 2 khi "Squid Game" đạt tới hơn 1,38 tỉ giờ xem, một lần nữa làm dậy sóng Netflix toàn cầu vào đầu năm nay.
Nội dung của "Squid Game 3" tiếp nối câu chuyện của mùa trước khi Gi Hun (Lee Jung Jae đóng) quyết định từ bỏ cơ hội đoàn tụ với con gái tại Mỹ, quay lại lật đổ tổ chức điều hành những trò chơi sinh tử. Ở phần cuối, Gi Hun tiếp tục trở thành người chơi chủ chốt trong loạt thử thách mới khốc liệt và tàn bạo hơn.

"Squid Game" chỉ còn 60 người chơi sống sót, nâng tổng giải thưởng tăng vọt lên 39,6 tỉ won.(Ảnh: Netflix)
Tuy nhiên, dù đang liên tục chinh phục các kỷ lục về lượt xem trực tuyến, mùa phim cuối cùng lại đang vướng không ít tranh cãi về nội dung, chất lượng. Khán giả cho rằng nhiều tuyến nhân vật trở nên thừa thải, điển hình như chàng cảnh sát Hwang Jun Ho (Wi Ha Joon đóng). Trong khi bản thân nam chính Gi Hun cũng bị cho là đầy mâu thuẫn tâm lý, có nhiều hành động, quyết định gây ức chế.

Nhiều nhân vật trong "Squid Game 3" khiến khán giả tiếc nuối. (Ảnh: Netflix)
Một số nhân vật tiềm năng, từng được phát triển rất tốt như Cho Hyun Ju (Park Sung Hoon) có kết cục lãng xẹt, trong khi các vấn đề liên quan đến những kẻ tổ chức trò chơi, trong đó có cả Front Man (Lee Byung Hun), lại không được khai thác trọn vẹn.
Chính điều này dẫn đến cái kết loạt phim gây thất vọng. Trên các diễn đàn phim và mạng xã hội, nhiều khán giả thẳng thắn chê bai nội dung "Squid Game 3".
Dẫu vậy, tác phẩm vẫn được khen ngợi ở phần hình ảnh, hành động được dàn dựng tốt. Bầu không khí mùa này cũng kịch tính, gấp gáp hơn hẳn nhờ sự khốc liệt của các trò chơi sinh tồn được "nâng cấp", trở nên bạo lực và đen tối hơn.
Bình luận (0)