
Theo cảnh sát trưởng Richard Blom, John không che giấu mục đích tìm cách tiếp cận Ivanka. “Anh ấy nói rằng: “Nghe này, tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi. Nếu tôi có cơ hội nói chuyện với cô ấy tôi có thể thuyết phục cô ấy và tất cả chuyện này sẽ dừng lại”-Richard kể lại.
Ivanka Trump từng xin lệnh cấm đến gần chống lại người “si tình” kỳ quái này vào tháng 2 sau khi John xuất hiện trước nhà cô 7 lần trong 5 ngày và yêu cầu được gặp mặt. Richard nói John đã đến gần người đẹp tóc vàng và anh ta vi phạm lệnh cấm.

Cảnh sát ngay khi nhận diện John đã săn tìm anh ta trong suốt 24 giờ mới phát hiện ra. “John vui mừng khi thấy chúng tôi vì anh ta không còn tiền để trả tiền phòng khách sạn. Anh ta cứ lặp đi lặp lại về Ivanka và cho rằng cô là tình yêu cuộc đời mình”-Richard cho biết. Người “si tình” bệnh hoạn này sẽ ra tòa ngày 21-3 và nếu có 5.000 USD bảo lãnh, anh sẽ được tại ngoại.
Bình luận (0)