Ngoài niềm vui vào bán kết, cụ Túy còn là chủ nhân của giải thưởng đầu tiên của Tiếng hát mãi xanh 2012 với hạng mục Thí sinh cao tuổi nhất có mặt tại vòng bán kết.
Khác cụ Lê Thị Nhung 74 tuổi với tiếng hát nhiều nỗi niềm từ đồng ruộng tỉnh Đồng Nai năm 2011, cụ Trần Thị Túy mang dáng dấp của một cụ bà thành thị. Bước lên sân khấu ở ngày thi cuối cùng của bảng A, cụ diện một chiếc áo dài bằng đăng ten màu đồng ôm người nền nã, quần nhung đen thêu hoa ở gấu, giày cao gót, cất lên giọng hát ngọt ngào thể hiện bài Trăng mờ bên suối.
Sự trẻ trung và biểu cảm trong giọng hát và phong cách biểu diễn của cụ, từ làn hơi vẫn còn khá mượt, nhịp điệu vẫn còn khá chuẩn… đã làm cho tất cả mọi người có mặt tại buổi thi kinh ngạc khi biết được tuổi thật của cụ.
Ngoài cụ Túy, cuộc thi năm nay còn có mặt nhiều những cụ ông cụ bà “thách thức tuổi tác” như cụ bà Lê Thị Lý, 83 tuổi, sinh động với Tiểu đoàn 307; cụ ông Mai Văn Đặng, 70 tuổi, rất sâu lắng trong Chiếc lá cuối cùng, cụ bà Nguyễn Thị Loan, 75 tuổi, duyên dáng với Tiếng hát từ thành phố mang tên Người…
Vòng bán kết 1 của cuộc thi sẽ bắt đầu từ 14 giờ thứ ba, 6-3-2012 tại Nhà hát truyền hình HTV.
Bình luận (0)