xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Gây sốc”cũng là bản sao

Thùy Trang

Điều bất ngờ là những ca khúc gây sốc, được cho là “thảm họa” của nhạc Việt, đã thu về hàng tỉ đồng tiền tác quyền nhạc chuông, nhạc chờ mỗi năm

img
Vĩnh Thuyên Kim nổi đình đám với ca khúc Vọng cổ teen, Phi Thanh Vân nổi tiếng làng âm nhạc
với những ca khúc “thảm họa”. Ảnh: Toại Nguyễn
Khi thị trường âm nhạc xuất hiện hàng loạt bài hát gọi là “thảm họa nhạc Việt”, như: Vọng cổ teen, Da nâu, Nàng Kiều lỡ chân, Tâm hồn vĩnh cửu, Nói dối…, không phải ai cũng biết đó là phiên bản bắt chước từ nước ngoài của một số người bước chân vào làng giải trí Việt muốn nhanh nổi tiếng, dễ thu lợi mà không cần nỗ lực rèn luyện về chuyên môn.

Những phiên bản của Rebecca Black

Showbiz thế giới cũng đang điên đầu với sự xuất hiện của cái tên Rebecca Black, một “thảm họa” thực sự của nền công nghiệp âm nhạc thời gian gần đây. Ngoài những ý kiến thể hiện quan điểm trung tính, “giải trí cho vui”, không ít khán, thính giả còn bày tỏ bức xúc vì không hiểu một ca khúc kinh khủng đến ngớ ngẩn như Friday lại có thể xuất hiện. Dẫu vậy, bài hát “thảm họa” Friday của Rebecca Black trên YouTube vẫn thu hút hàng triệu lượt người xem.

Ca khúc này “thành công” về lượng truy cập đến mức Rebecca Black tiếp tục tung ra MV (video clip nhạc) thứ hai mang tên My Moment. Chỉ sau 24 giờ xuất hiện trên website riêng của Rebecca và iTunes, ca khúc mới này đã có hơn 1,9 triệu lượt người truy cập trước khi nó được đăng tải trên YouTube.
Trong MV My Moment, cô gái Rebecca Black 14  tuổi này không ngần ngại thể hiện tham vọng được gia nhập làng giải trí và trở thành nhân vật gây sốt trên các tạp chí. So với Friday, không ít ý kiến thẳng thắn phê phán tham vọng “siêu ngớ ngẩn” của Rebecca Black ở My Moment nhưng càng chê bai, càng phản đối, cái tên Rebecca càng nổi.
“Thảm họa” theo kiểu Rebecca Black đã nhanh chóng được ứng dụng tại Việt Nam. Vọng cổ teen, Da nâu, Nàng Kiều lỡ chân, Tâm hồn vĩnh cửu, Nói dối… của Vĩnh Thuyên Kim, Phi Thanh Vân, Lê Kiều Như, Phương My… đã trở thành “thảm họa” của đời sống nhạc Việt, với lượng truy cập trên YouTube lên đến hàng trăm ngàn lượt. Cũng như Rebecca Black, Phi Thanh Vân đã tung ra MV thứ hai sau Da nâu Tâm hồn vĩnh cửu. 

Càng sốc càng thu lợi

Ông bầu Vĩnh Thuyên (quản lý ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim) cho biết Vọng cổ teen là một ca khúc gặt hái nhiều thành công về doanh thu. Chỉ tính riêng tiền tác quyền được trả khi khai thác nhạc chuông, nhạc chờ, Vọng cổ teen thu về 1 tỉ đồng/năm (cho cả 3 quyền: ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất). Đây là một con số khá cao so với doanh thu của nhiều ca khúc khác.

Không tiết lộ cụ thể nhưng các nhà mạng tham gia kinh doanh lĩnh vực nhạc chuông, nhạc chờ cho biết Vọng cổ teen, những ca khúc nằm trong danh sách “thảm họa”: Đừng yêu em (do Lê Kiều Như thể hiện) hay Da nâu (do Phi Thanh Vân thể hiện) cũng có lượt tải về và doanh thu nhạc chuông, nhạc chờ khá cao.
Lý giải cho điều này, những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nói: “Nhiều người thích sử dụng nhạc chờ “lạ” để chọc ghẹo nhau là chính. Vì vậy, họ tải về cho chính mình hoặc gửi tặng cho người khác”. Đây cũng chính là lý do những ca khúc dù bị lên án là “thảm họa” vẫn được truyền tải rộng rãi một cách vô thức.
Nhạc sĩ có thu nhập khá cao ở lĩnh vực nhạc chuông, nhạc chờ là N.V.C nhưng trung bình chỉ thu về 50 triệu đồng/quý. Như vậy, doanh thu tác quyền nhạc sĩ một năm cho rất nhiều ca khúc ăn khách của anh cũng chỉ nằm ở mức 200 triệu đồng.
Dù có nhân lên 3 lần doanh thu tác quyền cho cả 3 quyền như Vọng cổ teen thì số thu tác quyền từ kho nhạc của anh chỉ bằng 50% doanh thu của một ca khúc “thảm họa” Vọng cổ teen (chỉ tính riêng ở lĩnh vực nhạc chuông, nhạc chờ). Đây quả là một nghịch lý khó chấp nhận nhưng vẫn hiển nhiên tồn tại.
Công ty Thế Giới Giải Trí chuẩn bị ra mắt chương trình ca nhạc mang tên Survior (đại ý giải cứu nhạc Việt). Chương trình bắt buộc những ca sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình thể hiện những ca khúc Việt Nam và cả nước ngoài ăn khách trong thập niên 1990. Đây được xem là một trong những động thái phản đối hiện trạng “thảm họa” của nhạc Việt với những cái tên gắn liền: HKT, Phi Thanh Vân, Lê Kiều Như, Vĩnh Thuyên Kim, Phương My…
Thế nhưng, điều không thể phủ nhận là những cái tên được cho là “thảm họa” của đời sống nhạc Việt này vẫn không thiếu lời mời biểu diễn, chủ yếu là ở các tỉnh, TP ngoài TPHCM. Thậm chí, Vĩnh Thuyên Kim đang được xem là một giọng ca ăn khách ở tỉnh thời gian gần đây.

Thấy cởi là cởi theo

“Thảm họa” của showbiz Việt không chỉ dừng lại ở việc một số người nhận mình là ca sĩ - nhạc sĩ để sáng tác và biểu diễn những ca khúc tệ hại, gây sốc mà còn thể hiện ở chỗ ngày càng nhiều người thích chọn cách khoe thân để nổi tiếng thay vì khẳng định thực lực chuyên môn của mình.
Những ca khúc nhảm nhí không có chút giá trị nghệ thuật, những vụ đạo nhạc và phong cách ăn mặc hở hang, phản cảm của giới giải trí xuất hiện trên các website âm nhạc, thậm chí trên cả băng đĩa nhạc và sân khấu biểu diễn lại phổ biến.
Buồn hơn khi chính những “thảm họa” này không do người trong cuộc nghĩ ra mà là một bản photocopy. Bộ ảnh sex của Lê Kiều Như mang tên Lạc tiên từng gây sốc trên mạng được sao y bản chính từ bộ ảnh quảng cáo của người đẹp Trương Hinh Dư (Trung Quốc).
Bộ ảnh nude với ý tưởng bảo vệ môi trường của người mẫu Ngọc Quyên gây nóng các diễn đàn mạng thời gian qua cũng bắt nguồn từ việc học đòi cách làm của các siêu mẫu thế giới, chỉ tiếc là cách thể hiện của cô quá vụng về, không phù hợp nên gây phản cảm.

Thời gian gần đây, những bộ trang phục jumpsuit bikini trở thành “mốt” thịnh hành trên sân khấu đến mức nhiều ca sĩ nữ xuất hiện đều với jumpsuit bikini.

Những ca sĩ nước ngoài như Pussycat Dolls từng bị phạt 3.400 USD vì một sô diễn quá khoe khoang cơ thể trên sân khấu tại Malaysia. Ngay cả một đất nước rất phóng túng như Mỹ, việc nghệ sĩ chụp những bộ ảnh gợi cảm cũng gặp không ít sự phản đối khắt khe từ khán giả.
Giọng ca teen thần tượng Miley Cyrus từng thấm thía bài học này khi những bức ảnh khoe lưng trần của cô xuất hiện trên mạng cách đây vài năm. Miley đã phải công khai xin lỗi khán giả dù những bức ảnh của cô chỉ hở phần lưng.
Kỳ tới: Còn đất sống, còn “thảm họa”
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo