xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần 2: Vui là chính!

Bài và ảnh: HOÀNG LAN ANH

Phim truyện nào đoạt giải tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần 2 vẫn là một ẩn số cho đến tận trước giờ bế mạc và trao giải tối nay, 29-11

Điểm lại 14 phim truyện tham dự Liên hoan Phim (LHP) quốc tế Hà Nội (Haniff) lần này, có thể thấy phim xuất sắc đủ để chạm vào trái tim khán giả không nhiều.

Chẳng màng nhận giải

Được chiếu giới thiệu ngay trong ngày khai mạc, Bức điện đến từ nền điện ảnh rất xa lạ với Việt Nam là Tajikistan đã không đem lại niềm cảm hứng cho khán giả. Một câu chuyện buồn và cả sự khác biệt văn hóa của những nhân vật trong phim đã khiến nhiều khán giả không đủ kiên nhẫn ngồi hết buổi chiếu. Một phim khác được sản xuất trong chương trình đưa những bộ phim truyện ngân sách siêu thấp tới thị trường là Tồn tại của New Zealand cũng không dễ thuyết phục người xem.
 
Đến từ một nền điện ảnh hiện đang rất sôi động là Hàn Quốc, Vô vọng - với 2 diễn viên trẻ đẹp là Kim Min Hee và Lee Sun Kyn, được thực hiện dựa trên một tiểu thuyết ăn khách của Nhật Bản - nhưng cũng có rất nhiều chi tiết vô lý khiến khán giả phát bực. Dù nằm trong tốp 10 phim được xem nhiều nhất nửa đầu năm 2012 tại Hàn Quốc nhưng đạo diễn Byun Young-joo khẳng định LHP không phải thế vận hội và ông không đặt mục tiêu giành giải thưởng ở Haniff.
img
Nữ diễn viên điện ảnh Iran Taraneh Alidossti tại buổi hội thảo trong LHP quốc tế Hà Nội lần 2
Khi được hỏi về sự kỳ vọng của mình với Thiên mệnh anh hùng tại Haniff lần 2, Victor Vũ (đạo diễn phim này) chia sẻ rằng tham gia LHP đã là quá vui. Không thể phủ nhận Thiên mệnh anh hùng làm tốt hơn hẳn nhiều bộ phim Việt khác nhưng cơ hội có giải thì mong manh. Còn Đam mê như nhận xét của nhiều người trong nghề là đi liên hoan cho vui là chính.
 
Kết cấu phim không liền mạch, người làm phim lại ôm đồm nhiều thứ khiến phim có nhiều chi tiết thừa, trong khi đam mê của các nhân vật lại không được đẩy tới tận cùng, đó là chưa nói tới kỹ xảo cũng chưa “tinh”. Tuy nhiên, không như Victor Vũ, đạo diễn Phi Tiến Sơn có vẻ đặt nhiều hy vọng vào ngôn ngữ của phim cũng như những vấn đề đang bức xúc mà bộ phim chuyển tải.

Đạo diễn nói vậy nhưng dàn diễn viên của Đam mê dường như không ai nghĩ đến giải thưởng. Hứa Vĩ Văn thẳng thắn rằng anh rất “biết người biết ta” nên không đặt nặng vấn đề giải thưởng: “Đến LHP để giao lưu, vui chơi là chính”. Còn Kim Hiền, người có mặt ở cả Thiên mệnh anh hùng và Đam mê, cho rằng mình thật may mắn khi có mặt ở cả 2 phim nhưng giải thưởng cho phim thì không hề nghĩ đến. “Tôi có cơ hội được mọi người xem mình diễn, thế là đủ rồi” - nữ diễn viên này cho biết.

Phim hay bị phạm quy?

Đêm yên lặng của đạo diễn Reis Celik đến từ Thổ Nhĩ Kỳ được nhiều người kỳ vọng là một trong những ứng viên của giải thưởng Phim truyện xuất sắc. Phim kể về đám cưới của chú rể đã 60 tuổi và cô dâu 14 tuổi. Tuổi xuân của chú rể đã bị cầm trong chốn lao tù nên đến độ lục tuần ông mới kết hôn. Một đám cưới được tổ chức để chấm dứt mối thù truyền kiếp giữa 2 bộ tộc lớn. Cô dâu mang mạng che mặt đỏ ngồi đợi chú rể trong nỗi sợ hãi và kết thúc của đêm yên lặng là một phát súng cùng cái chết của cả 2 người… Bộ phim khiến khán giả xúc động mạnh.

Đạo diễn Reis Celik tâm sự ông đã phải bán ngôi nhà của mình để có kinh phí làm bộ phim trị giá khoảng 500.000 USD này. “Tôi hướng đến những đề tài có ý nghĩa xã hội, vì thế phim rất khó tìm tài trợ” - Reis Celik cho hay. Tuy nhiên, tâm huyết của đạo diễn đã được đền đáp bằng nhiều giải thưởng điện ảnh, mới đây nhất là giải Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc tại LHP Độc lập Quốc tế tại Brussels lần thứ 39 tháng 11-2012. Trước đó, là các giải tại LHP Quốc tế Nuremberg (Đức), LHP Berlin (Giải Gấu pha lê cho hình ảnh phim) và LHP Tokyo).
 
Không ít người xem đã bình chọn Đêm yên lặng là phim hay nhất của liên hoan năm nay nhưng khổ nỗi, phim hay nhất lại là phim có nguy cơ vi phạm quy chế. Theo điều lệ LHP được công bố trên mạng của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, phim dự thi phải là những phim chưa tham dự bất kỳ một LHP quốc tế nào trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhưng Đêm yên lặng đã từng chu du qua nhiều LHP quốc tế trong khu vực.
 
Chiều 28-11, khi được hỏi, một thành viên Ban Tổ chức cho hay điều lệ liên hoan đã được sửa đổi. Tuy nhiên, sửa đổi lúc nào chẳng ai hay. Đạo diễn Reis Celik tỏ ra khá bình thản trước việc có giải hay không, ông cho biết ông mong muốn được tới Việt Nam và thoải mái dù kết quả như thế nào. Đạo diễn này không đến với Haniff lần 2 vì giải thưởng.

Việc Đêm yên lặng có nguy cơ không được giải gì khiến giải thưởng cho phim hay nhất trở nên khó đoán. Cơ hội dường như đang chia đều cho các phim tham dự, trong đó có Bài ca của sự im lặng (Trung Quốc), Oán hận (Iran), Xin chào (Nhật Bản)….

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo