Nam diễn viên được đưa vào bệnh viện Bạch Mai ngày 10-8. Ông được hàng xóm phát hiện ngất xỉu trên nền đất tại nhà riêng.
Bà Thu Hương, vợ cũ của diễn viên Hồng Sơn, cho biết, khi được đưa vào bệnh viện, Hồng Sơn vẫn còn tỉnh. Thậm chí ông còn đòi hút thuốc, hỏi chuyện mọi người dù giọng hơi ngọng một chút.
Diễn viên Hồng Sơn trên giường bệnh. Ảnh Internet
Tuy nhiên đến đêm, nam diễn viên rơi vào hôn mê sâu. Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã đến động viên, chia sẻ và gửi thuốc quý cho diễn viên có một số phận đặc biệt này.
Theo các bác sĩ của Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, cần phải theo dõi từ 3 đến 7 ngày mới có thể kết luận ông hồi phục hay không.
Lúc khỏe mạnh, Hồng Sơn từng tâm sự, cuộc đời ông còn hấp dẫn hơn một bộ phim. Nếu dựng phim một tập, có thể đi thi lấy giải, còn nếu phim dài tập thì chắc chắn thu hút được khán giả.
Là một diễn viên có tài, Hồng Sơn từng là chủ của nhiều căn nhà mặt phố. Thế nhưng, từ đỉnh cao danh vọng, tiền tài, ông trắng tay khi dính vào ma túy. Gia đình tan nát, đã từng tự sát… nhưng ông quyết tâm cai nghiện và thành công, thậm chí còn giúp một số người khác bỏ “nàng tiên nâu”.
Hồng Sơn trong phim "Ma làng". Ảnh Internet
Sự nghiệp diễn xuất của Hồng Sơn lên đến đỉnh cao khi ông có mặt trong các phim Cây bạch đàn vô danh, Người Hà Nội… Ông từng là diễn viên chủ chốt của Nhà hát kịch Hà Nội. Khi chuyển qua đóng phim, ông cũng gặt hái được nhiều thành công qua các tác phẩm điện ảnh như Người đàn bà nghịch cát (Giải Bông sen bạc, LHP Việt Nam), Cỏ lau (Giải Bông sen vàng, LHP Việt Nam), Đằng sau cánh cửa, Cạm bẫy tình...
Hậu cai nghiện, Hồng Sơn lại xuất hiện khá đều đặn trên truyền hình. Ông tham gia rất nhiều phim dài tập như Chạy án, Nhà có nhiều cửa sổ, Ma làng, Gió làng Kình, Ngõ lỗ thủng và gần đây nhất là Chủ tịch tỉnh.
Bình luận (0)