Hình ảnh những em bé của Trường Tiểu học Mường Phăng thuộc thị xã Điện Biên, vùng miền cao Tây Bắc, giữa thời tiết rét buốt, chỉ mặc manh áo cộc, một tay cầm tập vở, một tay cầm đuốc để soi đường đến trường trên con đường trơn trượt dài hơn 5 km.
Trong lưng áo lận vài củ khoai luộc, khẩu phần ăn sáng, ăn trưa của các em. Trong ánh đuốc lập lòe, lúc trời chưa sáng tỏ, tiếng cười nói râm ran, tiếng chân bước hối hả của các em khiến bất cứ ai thấy cũng phải xúc động.
Các thành viên chương trình "Hành trình kết nối những trái tim" đến với các em học sinh Trường Tiểu học Mường Phăng (Điện Biên).
Đó chính là lý do các thành viên của Lovebus quyết định nán lại Mường Phăng để làm một điều gì có ích cho các em. Các thành viên phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng cho các em một ngôi trường khang trang hơn.
Làm lại một đoạn đường dốc trước mặt trường, dựng hàng rào, lát sân trường… là những công việc mà cả 7 bạn trẻ cùng với người dân của cụm bản Đông Mệt mong muốn nhìn thấy những bước chân sáo và nghe thấy tiếng cười giòn giã của các em mãi vang lên nơi đây. Chưa bao giờ cầm cuốc, cầm xẻng, chưa bao giờ biết tô gạch hay lát nền nhà nhưng các thành viên đã hoàn tất công việc ấy trong niềm hạnh phúc ngập tràn.
Rõ ràng, chương trình Hành trình kết nối những trái tim trong suốt thời gian qua, không chỉ có chuyện tình yêu đôi lứa mà còn đầy ắp tình người.
Bình luận (0)