Đạo diễn Đoàn Khoa cho biết, từ sau khi xuất bản quyển sách ảnh nghệ thuật Những mảnh vụn của chiếc cầu vồng năm 2009, anh đã dự định tổ chức cuộc triển lãm này. “Con người sáng tạo trong tôi bỗng dưng nguội lạnh, tôi không còn thiết sáng tác, cho đến khi tôi gặp được sự động viên từ chính những mảnh vụn mà tôi đã để lại trong sáng tác của mình, để từ đó cố gắng hoàn thành không gian nghệ thuật này” – người đạo diễn có nhiều tác phẩm sân khấu nổi tiếng chia sẻ.
Diễn viên Kim Khánh và đạo diễn Đoàn Khoa bên "khung cửa sổ của Kim Khánh"
Nhờ động lực sáng tạo đó, đạo diễn Đăng Khoa đã thổi hồn lá, những chất liệu nguyên sơ được phơi khô qua xử lý rất tinh vi trong phòng tối, để những chiếc lá nói lên được tình cảm của nó. MC Quỳnh Hương phải thốt lên: “Ngôn ngữ của lá qua tài đạo diễn Đoàn Khoa đã khiến cho ta hiểu được nó cũng có trái tim yêu khi quyện chặt vào nhau, gân của những sợi lá như những mạch máu chảy đều nuôi sống nó”.
Chân dung nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua nhiều góc nhìn của đạo diễn Đoàn
Với tác phẩm sân khấu nổi đình, nổi đám trên sân khấu Nhà hát kịch 5B cách đây 14 năm: Những con thú thủy tinh, đạo diễn Đoàn Khoa đã lồng ghép vào đó những tâm tư, tình cảm của những nghệ sĩ tham gia biểu diễn, để qua đó, người xem hiểu hơn nhiều về góc cạnh sáng tác mà anh đã đặt vào mỗi tính cách nhân vật. Với ảnh hai nghệ sĩ Tú Trinh, Thành Lộc làm chủ đạo, những “vệ tinh” chung quanh đó cho thấy sức sáng tạo mãnh liệt của người nghệ sĩ đối với đứa con tinh thần của mình. NS Tú Trinh xúc động: “Tôi thấy được một phần rõ nét hơn hơi thở của nhân vật người mẹ có đứa con đồng tính, để yêu thương cuộc đời này hơn và yêu vở kịch của Khoa hơn”.
NSƯT Hồng Vân bên bức ảnh năm chị tròn 23 tuổi
Ca sĩ Mỹ Linh năm tròn 20 tuổi qua góc máy của đạo diễn Đoàn Khoa
Ca sĩ Cẩm Vân, Khắc Triệu với nhiều góc máy của đạo diễn Đoàn Khoa
Nghệ sĩ Hồng Đào
NSƯT Hồng Vân bắt gặp lại chân dung của mình ở một gác xếp gỗ nhỏ xinh, nơi bức ảnh trở nên dung dị khi chị được đạo diễn Đoàn Khoa chụp lúc mới tròn 23 tuổi. NS Kim Khánh được đặt ảnh nơi một bầu trời với hai khung cửa sổ gỗ, làm cho chị sáng rực như một mặt trời nhỏ, rất riêng mà chỉ có Kim Khánh mới hiểu được tâm trạng lúc cô được đạo diễn Đoàn Khoa chụp bức ảnh này. Kim Khánh chia sẻ: “Trải qua nhiều chặng đường, góc nhìn của trái tim anh dành cho chân dung người nghệ sĩ không phai mờ theo năm tháng. Anh đã lưu giữ lại nhiều kỷ niệm đẹp của thời chúng tôi mới chớm yêu và mới biết đau khổ vì yêu, nhưng trên hết vẫn là sự chân thành khó phai mờ đối với mỗi chặng đường phấn đấu”.
Bình luận (0)