Trong tập phát sóng tuần trước, Thi Vịnh xuất hiện trong tạo hình giống một ma nữ mặc áo đỏ, có hành vi tâm thần phân liệt giết người dã man. Khán giả cảm thấy ớn lạnh nhưng nhiều người khen ngợi cô có nhiều tiến bộ trong diễn xuất. “Nhân vật Mai Muội bị mắc kẹt trong hầm tối suốt 3 năm nhưng tôi lại chẳng hề có chút kinh nghiệm nào về chuyện đó trong đời thực. Tôi tự nhốt mình trong phòng tắm suốt 180 phút để tìm cảm hứng hóa thân vào nhân vật.

Thi Vịnh phải nhốt mình trong phòng tắm 180 phút
Nửa giờ đầu tiên, tôi cảm thấy mình muốn chết. Tôi không biết những gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài. Tôi suy nghĩ nhiều điều trong phòng tắm và nó cũng hỗ trợ tôi khá nhiều”-Thi Vịnh kể lại.
Mai Muội 41 tuổi nhưng Thi Vịnh chỉ có 31 tuổi trong đời thực, để xóa khoảng cách tuổi tác, thuyết phục khán giả, Thi Vịnh chọn lựa trang phục già dặn hơn. Nữ diễn viên này tâm sự: “Tôi còn sử dụng keo để tạo nhiều nếp nhăn. Trang phục đã hỗ trợ nhiều, giúp tôi trông già dặn hơn. Tôi thường mất đến 2 giờ để trang điểm và chịu đựng cả ngày tại phim trường. Các thành viên trong đoàn phim hỗ trợ rất nhiều để tôi có thời gian nghỉ ngơi”. Khi được phóng viên hỏi có muốn đóng một vai già hơn tuổi lần nữa không? Thi Vịnh cười đáp: Tôi thực sự không biết. Tôi không dám nghĩ về nó”.

Đường Thi Vịnh sinh năm 1981. Cô từng đóng nhiều phim: Đại Thái Giám - A Lỗ Đặc Tuệ Du, Phi Hổ, Quyền Vương, Bằng Chứng Thép III, Đại Nội Thị Vệ, Chân Tướng... Thi Vịnh từng đoạt giải Nữ diễn viên bước nhảy tiến bộ của TVB, Tốp 10 nghệ sĩ truyền hình của TVB, Tốp 10 nữ ca sĩ Singapore.
Bình luận (0)