xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Sao” bị lừa trong ngày Cá tháng tư

T.Hương - M.Khuê

(NLĐO)- Do công việc lu bu “không để ý”, và cũng do quá tin tưởng bạn bè mà các “sao” đã dính những cú lừa “ngoạn mục” từ những người bạn.

Bình Minh: mặc đồ vest uống cà phê từ tờ mờ sáng
 

img

Cho đến tận bây giờ siêu mẫu Bình Minh vẫn không thể nào quên cú lừa trong những ngày chân ướt chân ráo vào Sài Gòn theo đuổi con đường nghệ thuật. “Lúc đó mới lơ ngơ vào nghề, nhận được show diễn là mừng lắm. Trước ngày “Cá” một ngày có anh bạn gọi điện nói ngày mai đi gặp một ông bầu để ký hợp đồng “hoành tráng”. Nhưng phải hẹn gặp Minh lúc 6 giờ sáng vì ông này phải lên máy bay đi nước ngoài lúc 7 giờ”.
 
Cả đêm bị mất ngủ vì nôn nao, nên mới 4 giờ 30 sáng, anh đã lọ mọ dậy, đánh răng rửa mặt và…diện đồ đẹp trong buổi gặp “rất trang trọng”. Là vị khách đầu tiên của một quán cà phê gần Hồ Con Rùa sáng hôm ấy… nhưng đợi mãi, đợi mãi… chẳng thấy anh bạn đâu, vị khách đặc biệt cũng biệt tăm.
 
“Chờ mỏi mòn Minh mới gọi cho bạn. Chưa kịp hỏi gì thì nó cười khặc khặc và nói là ngày “Cá”. Minh chưng hửng luôn…”, Bình Minh chia sẻ.
 
Vì bị những cú lừa “không đau vì quá đau” Bình Minh cho biết hôm nay nhất định sẽ đi lừa, "thả câu" lại vào ngày này: “Hông chừng bà xã bị Minh lừa hôm nay đó”
 
MC Phan Anh: Mời sinh nhật không ai đến
 

img

 
Đối với tôi ngày này không chỉ là ngày Cá tháng tư, ngày nói dối mà còn là ngày sinh nhật của cha mình. Thật ra cha Phan Anh cũng không nhớ cha sinh ngày nào nhưng chỉ chọn đại một ngày, nhưng về sau thấy trùng với ngày “Cá”. Cha Phan Anh cũng thấy rất thú vị và hay trêu là “cả thế giới kỷ niệm này sinh nhật của cha”.

Tính cha tôi cũng rất lạc quan, có lần sinh nhật cha- tôi rủ bạn bè đi câu lạc bộ khiêu vũ, nhưng ở nhà tổ chức vui quá nên quên mất. Bạn bè gọi í ới bảo rằng Phan Anh lừa “ngày ‘Cá’ ai lại đi tin nhau như thế, không có ai đi đâu”. Nhưng đó là một trong những kỷ niệm Phan Anh không bao giờ quên, rủ bạn đi sinh nhật cha nhưng chẳng ai đi cả.

Đã hai năm trôi qua, Phan Anh không còn được đón “sinh nhật Cá tháng tư” cùng cha, nhưng đó là dịp để anh em chúng tôi nhớ về người.

Phi Thanh Vân: Đãi bạn bằng…nước trà thiu!
 

img

 
Người đẹp dao kéo cho biết ngày Cá tháng tư năm ngoái có mấy người bạn biết cô thích uống rượu Pháp nên đem một chai rượu có màu rất đẹp đến tặng. “Tôi hí hửng đem đi cất để đãi khách quý, đám bạn đó rất bình thản và nghiêm nghị đến mức cả gia đình tôi không biết bị lừa”.
 
Mấy hôm sau Phi Thanh Vân đem “chai rượu” được tặng đi đãi bạn bè, không có mùi rượu cũng chẳng có ga, mà chỉ có một mùi duy nhất…nước trà thiu.
 
Còn rất nhiều chuyện khiến cô nàng hốt hoảng gọi điện cho bạn bè nhưng vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia cười sặc sụa. Người đẹp cho biết “Tôi thì tính tình rất thoải mái, nhiều lúc cũng bực mình lắm chớ, nhưng đó là những dịp để bạn bè có thể gần nhau hơn và có cơ hội được…thót tim”.
 
Diễn viên hài Minh Béo: Bị bạn “xỏ mũi” dẫn về quê
 

img

 
Nghe tin người bạn đã hơn 10 lần “trượt xe hoa”, năm nay sẽ lên xe hoa vào ngày Cá tháng tư chàng béo nhà ta hí hửng về tận Tiền Giang để ăn đám cưới.
 
Trên đường về nhà bạn, Minh Béo hình dung mình sẽ quậy một trận tơi bời trong ngày cưới. Về đến đám cưới vẫn tin tưởng vào chàng kia 100%. Đến chừng gần rước dâu chú rễ vẫn mặc đồ sơ xài... Chỉ đến khi đưa cô dâu “về dinh” mới biết đó là đám cưới em trai bạn…
 
Một tuần sau đó Minh Béo vẫn giận, không thèm nói chuyện vì “Bỏ show diễn, bỏ công ăn việc làm để mong mừng hạnh phúc bạn nhưng chơi kỳ quá à…”.
 
Minh Béo chia sẻ: “Hình như có “huôn” sao đó nha, sau lần nói xạo đó, cho đến tận bây giờ anh bạn đó chưa có ai “hốt” đi”.

Người mẫu Hà Anh: Tôi nói dối cô giáo
                              
img
 
Khi tôi còn nhỏ, ba mẹ và ông bà thường dạy tôi “nói dối là rất xấu” nên tôi chẳng bao giờ dám nói dối về điều gì. Ba tôi nói rằng khi mình nói dối, mình luôn phải lo sợ vì mọi người sẽ tìm ra điều mình đang muốn che giấu và bởi vậy sẽ luôn sống trong lo sợ và mệt mỏi. Chưa kể, những người bạn khi biết tôi nói dối về điều gì, họ sẽ coi thường mình.
 
Ngày cá tháng tư, tôi có một kỷ niệm vui từ thời bé. Lúc đó, tôi đi học mẫu giáo cùng với em họ tên “Đốm”. Tôi rất thương em nhưng bé hay nghịch ngợm. Một hôm đốm ốm, cô tôi cho em nghỉ học nhưng sợ tôi buồn nên nói dối là em đi học sau. Tôi thường đi học chung với em nên cả buổi sáng không thấy em thì bồn chồn, nóng ruột. Tôi “nói dối” cô giáo xin đi vệ sinh nhưng thực chất là trốn qua nhà “Đốm”.
 
Tôi gõ cửa mà không gặp ai nên vừa đi vừa khóc và được một nhà cho uống sữa. Tôi không biết rằng cả trường học và cha mẹ dáo dát đi tìm. Cô tôi cũng hối hả mượn xe đồng nghiệp đi tìm tôi nhưng do không đạp xe quen nên cô té ngã, trầy cả người. Khi cả nhà gặp tôi thì ai cũng vui mừng.

Hòa Hiệp: Cho mọi người ăn quả lừa trúng số
          
img
 
Ngày cá tháng 4 năm trước Hòa Hiệp đã cho dì và thầy Hiếu mắc "một xương cá" thật là to. Bây giờ nhắc lại mà còn thấy mắc cười. Năm ngoái dì ba thì đang ở Vũng Tàu còn thầy Hiếu thì đang ở Đồng Nai.
 
Hiệp điện thoại nói đã trúng được 7 tỉ. Ai nấy nửa nghi nửa tin là thật, dù đã kiểm chứng nhiều người mà vẫn bị lừa. Mình nói với dì ba là lo quá không biết đi lãnh tiền thế nào hết. Dì ba ở Vũng Tàu lo lắng nói hãy đợi dì lên rồi dẫn đi lãnh. Khi biết tin như vậy thầy lo lắng quá chừng luôn khoe với nọi người mình trúng số. Dì ba của Hiệp còn làm hẳn 1 lịch trình nào là 1 khoảng cho bên nội 1 khoảng cho bên ngoại, 1 khoảng dì mua 1 chiếc xe tay ga. Dì 3 cùng với thầy sửa soạn đồ hết. Đến gần chiều tối, Hiệp thấy áy náy quá nên thú nhận hết. Kết quả, mình bị một trận te tua.
 
Hoài Linh: Nhớ Hữu Lộc
 
img
 
Tôi không có nhiều kỷ niệm về ngày này. Nhưng dạo trước khi còn Hữu Lộc thì cũng bị một lần “nó” lừa. Lúc đó, Hữu Lộc nhắn tin nói bị bệnh. Tôi lo lắng quá nên gấp rút gọi điện lại cho Hữu Lộc. Đến chừng gọi điện mới nghe “nó” phá lên cười, biết “ăn quả lừa” rồi nên tôi mắng một hồi cho vui rồi thôi. Bây giờ, già cả rồi nên chẳng có đứa nào nó dám chọc ghẹo hay lừa gì cả. Hiện nay, Hoài Linh đang đi tỉnh lưu diễn. 
Wanbi Tuấn Anh: Tưởng bị lừa hóa ra thật
 
img
                       
Kỷ niệm khó quên về ngày này thì Wanbi có rất nhiều vì tính Wanbi rất thích đùa và bạn bè cũng vậy nên mọi người thường nghĩ cách "chơi khăm" nhau. Có năm, Wanbi gọi điện cho anh quản lý của mình rằng mình đang bị... công an phạt giam xe ở một góc đường. Sự việc báo hại quản lý của Wanbi đang làm việc thì phải tức tốc chạy lòng vòng mấy ngã tư để kiếm Wanbi. Nhưng hậu quả của lần đó không thê thảm lắm.
 
Vụ nhớ đời nhất là 1-4 năm ngoái, êkip làm MV cho Wanbi thông báo là MV "Bắt đầu từ một kết thúc" bị mất toàn bộ những hình ảnh đã quay. Nghe tin này, Wanbi rất đề phòng nên trả lời bình thản: "Không sao đâu anh, mất hết thì mình quay lại từ đầu". Nhưng ai dè, qua đến ngày 2.4 rồi mà bên quay MV vẫn tiếp tục thông báo như vậy làm Wanbi bắt đầu... sợ. Và đúng là việc bị mất dữ liệu là thật. Tưởng bị ăn “quả lừa” ai dè dính thật.
 
Đoan Trang: Trang sắp lấy chồng, bạn tin không?
 
img
 
"Thỏi Socola biết hát " cũng rất hay đùa vào ngày này. Nhớ nhất là ngày 1-4 năm trước, Trang đăng tin trên Face book là sắp lấy chồng. Thế là các chàng đang theo Trang vội vã gọi điện, nhắn tin, email tới tấp. Trong đó, một chàng gửi đến lá thư vô cùng đau khổ. Cuối ngày, Trang đính chính là tin cá tháng tư, ai nấy thở phào.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo