Trong bài phỏng vấn với tạp chí Men’s Journal, Mark cho biết: “Nếu tôi có mặt trên chuyến bay ngày 11-9 với con tôi, nó có thể đã không rơi xuống như thế. Rất có thể sẽ có một vụ đổ máu trong khoang hạng nhất đó và tôi sẽ nói với con tôi “Được rồi, đừng lo gì cả, chúng ta sẽ hạ cánh ở một nơi khác an toàn hơn” – Nam diễn viên cho biết.
Ngôi sao “Chiến binh” (The Fighter) đã đặt vé đi chuyến bay đâm vào Trung tâm thương mại thế giới vào ngày 11-9-2011. Tuy nhiên, trước giờ cất cánh anh đã đổi lịch trình và thoát nạn.
May mắn đến với Mark nhưng anh lại phát biểu như thế trên tạp chí làm dư luận bất bình. Các góa phụ trong vụ 11-9 đã lên tiếng cho rằng những lời “ngoa ngôn” của Mark là sự “báng bổ” những người đã chết.
“Tự huyễn hoặc về một tình huống như vậy thật lố bịch và việc tôi tự cho rằng có thể làm bất cứ điều gì khác so với hành khách chuyến bay đó là điều vô lý. Tôi chân thành xin lỗi gia đình các nạn nhân vì những câu nói thiếu tế nhị, tôi không cố ý nói vậy” – Marks chia sẻ.
Mark Wahlberg đang quảng bá cho bộ phim mới nhất Contraband. Anh từng được biết đến qua nhiều phim: Hình hài dấu yêu, Điểm hẹn nhớ đời, Invincible, Four Brothers, Sự thật về Charlie, Kẻ phản bội, Chiến binh, Cơn bão kinh hoàng, Hành tinh loài khỉ, Thiện xạ, Lửa hận thù, Vô gian đạo…
Bình luận (0)