\Nhưng cái nhận thức “đúng” và “tốt” ấy liệu sẽ trở nên thế nào khi người ta thực hiện nó bằng thủ đoạn hay những hành vi ích kỷ bất chấp đến người khác? “Tráo đổi con mình” có làm cho tên cướp thất học kia thay đổi được mệnh trời khi chính bản thân hắn không thay đổi để trở nên lương thiện? Đó là những câu hỏi xoáy sâu vào câu chuyện khi một tên cướp vì muốn con mình lương thiện đã đổi con vào nhà thầy đồ.

Phảng phất trong vở kịch là những điều cần suy ngẫm về “Nhân - Lễ – Trí” và cả về những giáo lý nguyên sơ nhất mà trong cuộc sống hối hả ngày nay, con người ta dường như quên lãng. Ở đó con người ta sẽ day dứt học làm gì khi vẫn phải sống trong bần hàn và chứng kiến cường hào hách dịch, dốt nát hoành hành. Nhưng, trọc phú có ý nghĩa gì nếu vô học, vô nhân. Cả những tệ nạn mua quan bán chức, gian lận thi cử…

Không nhiều ngôi sao nhưng rõ ràng với nội dung thâm thúy, cách diễn đầy yếu tố châm biếm, “Bàn tay của trời” mang đậm triết lý sâu xa và không xa rời thực tại.

Vở được dựng lên từ “Những đứa con oan nghiệt” của NSND Doãn Hoàng Giang, diễn tại sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh do đạo diễn Ái Như dàn dựng. Vở quy tụ các diễn viên: NSƯT Thành Hội, Ái Như (Kim Ngân), Tuyết Thu, Quang Thảo, Quốc Thịnh, Hùng Thuận, Tuyết Mai (Ngọc Lan), Công Danh, Quỳnh Lam (Vân Anh), Thế Sơn… Vở sẽ diễn ra vào các ngày: 17-4 lúc 20 giờ, 1-5 lúc 16 giờ, 6-5 lúc 20giờ.
Bình luận (0)