
Theo thông tin trên các trang mạng thì trailer trên do một người tên Khánh Phương đăng tải trên facebook của đạo diễn Tuấn Chelsea và nhanh chóng lan tràn trên khắp các trang mạng, thu hút hàng ngàn người xem. Những cảnh nhân vật nam và nữ làm tình được thể hiện như trong một bộ phim cấp 3.
Được biết, Xin lỗi em chỉ là... là ca khúc do nhạc sĩ Trương Lê Sơn, chồng của Hoàng Lê Vy, sáng tác; nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu của một chàng trai đối với một cô gái bán hoa. Hoàng Lê Vy từng chia sẻ trên truyền thông về video ca nhạc Xin lỗi em chỉ là… rằng cô và chồng đã suy nghĩ nhiều để tìm cách thể hiện câu chuyện nhạy cảm này ở một góc độ nhân văn.

Một số khán giả bức xúc: “Cô ca sĩ này thô tục quá”, “Giống phim cấp ba!”, “Thô thiển…!”… Ngay khi trailer trên xuất hiện trên trang YouTube một khoảng thời gian ngắn thì trang này nhanh chóng xóa và thông báo rằng trailer quá khiêu dâm, vi phạm quy định của trang.
Khoảng vài giờ sau khi bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội, trên mạng lại xuất hiện một trailer khác với tựa đề Xin lỗi em chỉ là… nhưng những cảnh “quan hệ” nóng bỏng giữa nhân vật nam và nữ đã bị cắt. Khán giả thật sự bị “chóng mặt”, không biết sự thể như thế nào.
Tuy nhiên, dù là thật hay giả thì rõ ràng nhờ trailer trên chỉ trong một thời gian ngắn cái tên Hoàng Lê Vy đã xuất hiện đầy khắp các trang mạng. Dù đa phần là lời chê bai nhưng hầu hết các khán giả có xem trailer đều biết bài hát mới sắp ra mắt của Hoàng Lê Vy là gì và nội dung như thế nào.
Nhiều câu hỏi cũng được đặt ra như vì đâu lại có đến hai bản trailer và lại rò rỉ trên mạng vào đúng dịp nữ ca sĩ Lê Vy sắp ra mắt video clip nhạc mới? Ai có thời gian ngồi tỉ mẩn ngồi cắt ghép các cảnh nóng để gắn vào trailer và tung lên mạng?...

Không có cảnh "bậy bạ" trong video ca nhạc Xin lỗi, em chỉ là…
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ca sĩ Hoàng Lê Vy cho biết nghe râm ran về video ca nhạc nhưng tới nay cô vẫn chưa xem được đoạn trailer vì “chỗ đang ở gặp trục trặc về mạng". Dù đi nghỉ nhưng đầu óc cô cứ để đâu đâu vì mấy chuyện lào xào này. "Chỉ tội nghiệp con bé con (con gái Hoàng Lê Vy - PV)" - nữ ca sĩ cho biết.
![]() Hoàng Lê Vy khẳng định cô hoàn toàn không biết cũng chưa xem đoạn trailer đó nên chẳng thể bàn luận đến chuyện giống hay không giống đoạn quay mà cô đã thực hiện. “Trong MV của tôi hoàn toàn không có những thứ bậy bạ. Quan trọng là cách quay như thế nào" - nữ ca sĩ chia sẻ. Ca khúc Xin lỗi, em chỉ là… (của tác giả Trương Lê Sơn) vốn là một ca khúc mang tính thời sự. Đó là câu chuyện về cô gái bán thân nhưng đến một ngày, cô và một người khách của cô có tình yêu thật sự. Chàng trai muốn có một cuộc sống bình yên bên người mình yêu nhưng, với cô gái, điều đó không như không thể. Bởi lẽ, bản thân cô đã quá “dơ bẩn” và điều đó khiến cô thấy mình không xứng đáng với người cô yêu.
Trong video ca nhạc, Hoàng Lê Vy đóng vai trò một người kể chuyện còn đảm nhiệm minh họa là một diễn viên khác. Cô nói: "Trong đó, để phù hợp với ca khúc, trong MV cũng có những cảnh cô gái tắm, nằm trên giường cùng với chàng trai.. nhưng tất cả đều được quay rất tế nhị, tinh tế. Những đoạn phim sex được đưa vào đoạn trailer mà mọi người thấy chắc chắn là phim ghép”.
Cô bảo mấy ngày nay nghe thấy sự chỉ trích của nhiều người, tôi thấy nóng ruột. Tội nghiệp cô diễn viên, khóc lóc vì tức và cả xấu hổ. Dù chưa xem được nhưng tôi chắc chắn, không khó để mọi người thấy diễn viên của clip và diễn viên trong đoạn phim sex được ghép vào video ca nhạc là hai người khác nhau. “Nếu là người giỏi chịu áp lực hay mong muốn nhiều hơn, chắc chắn khán giả sẽ thấy một Hoàng Lê Vy khác chứ không phải một Hoàng Lê Vy hiện tại đâu. Tôi chẳng có lý do gì để chơi sốc hay làm nổi bởi lẽ, tôi hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại. Mấy ngày nay, tôi bực bội lắm. Phần vì ai đó tung trailer bậy lên mạng phần báo mạng cố tình nói tôi “trần tình, giải thích”. Tôi đâu có làm gì sai để phải trần tình. Cách họ nói cứ như những người cố tình làm sai, lên giải thích để được chú ý. Tôi không thích cái kiểu cách đó thì mắc gì tôi phải làm” - Lê Vy nói.
Cô cũng không biết người nào tung đoạn trailer kia lên: "Khi biết thông tin, tôi cũng chỉ biết bám vào đạo diễn để hỏi cho ra lẽ. Nhưng ngay chính ở phòng dựng cũng bảo không biết và đang điều tra. Tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Thực tế, tự nhiên xuất hiện đoạn trailer đó đã ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch phát hành MV của tôi. Thôi thì cứ đợi đến khi MV chính thức của tôi ra mắt, mọi người sẽ biết rõ”. Thùy Trang |
Bình luận (0)