xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuấn Ngọc khóc nghẹn ở Nhà hát Lớn

Yến Anh. Ảnh: Bá Lục

(NLĐO) - Trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội, ca sĩ nổi tiếng với ca khúc "Riêng một góc trời" nghẹn ngào không nói hết câu, vì xúc động khi anh đón nhận những tràng pháo tay của khán giả đội mưa rét đến nghe anh hát trong chương trình live show của riêng anh mang tên Riêng một góc trời diễn ra vào tối 2-1.

“Giá mẹ tôi còn sống, hẳn bà sẽ rất vui và ngồi ở hàng ghế đầu xem tôi biểu diễn” – ca sĩ Tuấn Ngọc nhớ về những bậc sinh thành của mình trong cảm xúc dâng trào.

Chỉ với hơn hai chục ca khúc, Tuấn Ngọc và bố vợ của anh, nhạc sĩ Phạm Duy, đã kể lại con đường âm nhạc của danh ca. Sau những ca khúc của Phạm Duy, anh hát như một sự tri ân: Tình cầm, Mộng dưới hoa, Đường em đi, Tuấn Ngọc đưa khán giả lùi lại thời gian để đến với Yesterday, bài hát tiếng Anh được anh rất yêu thích, Smoke gets in your eyes, ca khúc tuyệt vời mà Tuấn Ngọc tập hát khi anh mới 11 tuổi.
 
img
 
Tuấn Ngọc chia sẻ, những ca khúc tiếng Anh không có dấu đã giúp cho trí tưởng tượng của anh phát triển rất nhiều. Suốt thời niên thiếu, Tuấn Ngọc say sưa cùng âm nhạc, say đến nỗi “mất tuổi trẻ”, mỗi ngày tập đến 8 tiếng, nhưng chính vì vậy mà anh có thể hát hay như bây giờ. Cùng với bài Unchained melody dành tặng Hồng Kiên, nhạc sĩ mà Tuấn Ngọc đùa “nếu có tiền sẽ mua về chơi nhạc”, anh đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả bởi “hát tiếng Anh quá hay!”.

Sau những ca khúc của Phạm Duy, các nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn được Tuấn Ngọc lựa chọn trình diễn trong live show của mình. Phôi pha và Ru đời đi nhé được anh hát rất hay. Khán giả cũng dành cho anh những tràng pháo tay không dứt với Ngậm ngùi, Gửi gió cho mây ngàn bay, Áo lụa Hà Đông, Riêng một góc trời…trong một không gian chỉ có âm nhạc và âm nhạc.
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
Mỹ Linh là khách mời duy nhất trong chương trình

Mỹ Linh, khách mời duy nhất của chương trình, cũng đã ghi thêm điểm cho Riêng một góc trời bằng giọng hát đầy cảm xúc với Đưa em tìm động hoa vàng, Gửi người em gái. Dù có đôi chỗ sai lời vì quá run khi đứng cạnh Tuấn Ngọc, nhưng với những bản song ca tiếp theo Mùa thu cho em Hello, cả hai đã đem lại cho khán giả những phút giây thăng hoa.

Điểm cộng nữa cho liveshow lần này là phần chơi nhạc quá tốt của ban nhạc anh em, chính nhờ ban nhạc này mà những trục trặc về âm thanh đã được khán giả bỏ qua để dõi theo giọng hát Tuấn Ngọc đến phút cuối cùng.
 
img
Nhạc sĩ Phạm Duy là người dẫn chương trình trong đêm nhạc Tuấn Ngọc. Ảnh: Internet
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo