xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Uyên Trang: "Nổi tiếng bằng scandal quá dễ!"

Theo Tuấn Nguyễn (24H)

Nữ ca sỹ này chia sẻ cô luôn cố gắng để hình ảnh của mình trong nghệ thuật luôn 'sạch' và tốt đẹp nhất và sẽ không phán xét ai về chuyện đó vì mỗi người có một cách tiếp cận khán giả riêng.

Khi nào trời cho duyên thì nhận
 
*Trên báo chí, sau những ì xèo với Phan Đinh Tùng người ta vẫn thấy Uyên Trang độc thân liệu có phải ở ngoài đời cũng là như vậy?
 
Gần như ai cũng nghĩ nghệ sĩ luôn là những người lúc nào cũng có nhiều người tình vây quanh nhưng thực tế họ mới chính là người chịu sự cô đơn nhiều nhất. Khi đã nổi tiếng thì thời gian bạn dành cho bản thân mình đã ít và sẽ càng ít hơn để dành cho những người thân yêu. Những gì họ có họ đã dành hết cho sự nghiệp, cho công chúng chính vì thế việc tìm được người yêu mình càng khó hơn.
 
Những người hiểu mình nhất chính là những đồng nghiệp, những người cùng nghề nhưng lại càng không thể yêu nhau đơn giản vì cả hai đã biết quá rõ về nhau. Thêm vào đó, như các bạn cũng biết đặc tính nghề nghiệp khiến tình yêu nghệ sĩ khó bền vững, nhanh đến và nhanh đi. Uyên Trang tin vào cái duyên và khi nào trời cho mình cái duyên thì mình nhận.
 
img
Uyên Trang tin vào cái duyên trời định
 
*Chắc chắn Uyên Trang cũng tự đặt ra tiêu chuẩn cho người bạn đời của mình?
 
Tất nhiên là sẽ có. Những người gặp Trang lần đầu tiên sẽ thấy mình là người vui vẻ nhưng càng tiếp xúc lâu sẽ thấy mình rất khó tính và cầu toàn. Ngay cả trong công việc mình đã khó rồi thì chuyện tình cảm còn khó hơn nữa. Trang xác định rất rõ, nếu mình không lấy người đó thì sẽ không yêu. Còn khi quyết định yêu thì mình phải dành những gì tốt nhất mà mình có thể làm để vun đắp cho tình yêu ngày càng bền vững. Vì thế tiêu chí đầu tiên khi mình chọn người yêu và người bạn đời là phải sống có chất, chung thủy, có tài có đức, phóng khoáng và rộng lượng....
 
*Nhưng có một điều mâu thuẫn đó là người nghệ sĩ luôn tồn tại một cái tôi quá lớn và có khi nào chính điều đó đã 'át vía' người đàn ông của mình?
 
Khi bạn 18, 20 bạn sẽ yêu kiểu khác và quan niệm về tình yêu sẽ thay đổi theo thời gian. Tất nhiên, nghệ sĩ là những người rất cần "cái tôi" vì đó là cái làm nên bản sắc của mình. Đó là trong công việc, còn trong tình cảm, theo Trang người phụ nữ nên khéo léo, mặc dù có sự nghiệp là có thành công nhưng cũng cần làm sao để người đàn ông "đứng" cao hơn mình 1 chút, như thế cuộc sống gia đình của mình mới bền vững.
 
img
Chị chấp nhận 'đứng thấp' hơn nếu tìm được người đàn ông vừa ý (Photo: Milor Trần)
 
*Và Trang sẽ chấp nhận cả chuyện lui về hậu trường để gìn giữ hạnh phúc của mình?
 
Trang nghĩ, nếu người đó thật sự yêu mình thì sẽ không bao giờ bắt mình phải từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ đam mê của mình vì âm nhạc là 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của Trang... Hạnh phúc không đơn thuần là người vợ ở nhà lo tề gia nội trợ mà nó còn ở sự đồng nhất trong quan điểm, thông cảm và sẻ chia cho nhau để trở thành "người bạn đời" của nhau. Tuy nhiên, Trang cũng có một quy tắc tuyệt đối trong tình yêu, nếu tình cảm có sự xuất hiện của người thứ 3, Trang sẵn sàng để anh ấy ra đi khi anh ấy muốn và sẽ không bao giờ có chuyện sẽ quay trở lại với nhau.
 
*Còn chuyện scandal, trong khi nhiều ca sĩ đều có vài 'bảo bối vắt vai' thì chị có vẻ hờ hững và đến giờ chị vẫn đi khá chậm?
 
Có một thực tế là những scandal của giới nghệ sĩ luôn được truyền tai rất nhanh và vô tình ai cũng nghĩ đó là chiêu PR. Uyên Trang sẽ không phán xét chuyện đó là đúng hay là sai vì mỗi người có 1 cách tiếp cận khán giả riêng, 1 con đường đi riêng phù hợp với hoàn cảnh sống của mỗi người...
 
Riêng Trang thì khác, khi mình nổi tiếng và thành công trong cuộc sống, người hạnh phúc nhất không phải bản thân mình mà đó chính là gia đình và người thân của mình. Ba mẹ có nói với Trang, làm cha mẹ, điều hạnh phúc nhất không phải là thấy con mình kiếm được nhiều tiền và cũng không mong chờ con cái phải báo hiếu bằng vật chất. Điều ba mẹ mong muốn là đươc nhìn thấy con mình trưởng thành, được mọi người yêu thương, tôn trọng.... Vì thế nếu để cho Trang đánh đổi thì Trang sẽ không làm. Mục tiêu của mình khi đến với nghệ thuật, ngoài việc thành danh thì quan trọng nhất là có được niềm vui và mang đến hạnh phúc cho những người thân. Bởi với Trang, gia đình luôn luôn là trên hết.
 
Để nổi tiếng bằng scandal không có gì khó vì thế Trang luôn cố gắng để hình ảnh của mình trong nghệ thuật luôn 'sạch' và tốt đẹp nhất (tất nhiên là trong khả năng mình có thể).
 
img
Uyên Trang luôn giữ vững lập trường không nổi tiếng bằng scandal
 
Không thể cố để làm 'sang' bản thân mình
 
*Gặp Uyên Trang ở ngoài đời thấy chị là con người hoàn toàn khác với những hình ảnh của chị trong album, trên sân khấu?
 
Không "đẹp rạng ngời và chói lóa" đúng không? (cười) Thật ra mình không thể lúc nào cũng bê nguyên xi một Uyên Trang từ sân khấu xuống đời thường được.... Sau ánh đèn sân khấu Trang muốn được thoải mái như tất cả mọi người... Theo mọi người nhân xét thì ngoài đời Uyên Trang nhìn trẻ và rất năng động chứ không giống một Uyên Trang sexy, u buồn và đầy tâm trạng như khi đứng trên sân khấu.
 
*Thời gian qua với hai album: một hát về quê hương đất nước và một hát nhạc xưa. Khán giả nhận thấy Uyên Trang không giống với hình ảnh mà chị xây dựng trước đây?
 
2 album này gần như ra cùng một thời điểm vì thế mình cũng phải suy nghĩ làm sao để sản phẩm của mình tiếp cận với khán giả theo những cách khác nhau.
 
Với "Dòng sông và tiếng hát", Trang muốn mang đến một hình ảnh đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất vì thế Trang chọn áo dài trắng và cùng ê- kip của mình thục hiện nhưng bức ảnh nhẹ nhàng, đơn giản nhưng rất có chiều sâu và có hồn...
 
"Không bao giờ quên anh" thì khác, trái ngược hoàn toàn với album trước. Ai cũng nghĩ nhạc trữ tình luôn gắn liền với những hình ảnh buồn buồn, đơn giản và đầy tâm trạng. Trang muốn sản phẩm của mình phải khác, phải đem đến làn gió mới và sản phẩm nhạc trữ tình không giống với bất kì sản phẩm nào trước đây.  Có người nhận xét là hình ảnh và nội dung "chẳng liên quan" gì đến nhau nhưng Trang thì nghĩ khác. Trang muốn khán giả hãy nhìn vào đôi mắt chứ đừng nhìn vào trang phục... Đôi mắt u buồn và đầy tâm trạng... Đó là yếu tố "con người"...
 
Còn vấn đề trang phục.... Bạn đã nghe qua bài "Người giàu cũng khóc" chưa? Trang chỉ muốn nói lên một điều, dù bạn là ai, bạn giàu hay nghèo thì bạn cũng là con người....Vui, buồn, hạnh phúc hay khổ đau sẽ tìm đến bạn, bất kể bạn là ai.... Quan niệm nhạc trữ tình chỉ dành cho "khán giả bình dân" là hoàn toàn sai.... Trang muốn hướng đến tất cả đối tượng khán giả (tất nhiên là phải là khán giả thích nghe nhạc trữ tình)....
 
img
Hát nhạc sang không phải để làm sang mình mà quan trọng là mình có đủ năng lực hay không
 
*Từ một ca sĩ được khán giả biết đến qua những ca khúc nhạc trẻ nhưng Uyên Trang lại 'quay ngoắt' 180 độ sang những ca khúc nhạc trữ tình, ca khúc về quê hương đất nước chắc. Chắn phải có lí do riêng?
 
Thực ra Uyên Trang có 'âm mưu' từ lâu rồi nhưng cho đến thời điểm này mới thực hiện xong (cười). Trang đã lên kế hoạch cho các album này từ cách đây 2 năm. Ngoài 2 album nói trên còn một album nhạc trẻ sẽ được Trang phát hành trong thời gian sắp tới.
 
Thực sự, khi ra 3 album trong cùng năm lại là 3 phong cách khác nhau thì quan trọng là làm sao mình phải tạo sự khác biệt trong từng sản phẩm để tạo ấn tượng cho khán giả chứ không thể làm cho có. Trang muốn chinh phục thêm nhiều đối tượng khán giả....
 
Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là "nhạc trẻ", dòng nhạc mà khán giả đã yêu thích và nhờ đó mới có Uyên Trang ngày hôm nay. Chắc chắn khán giả sẽ còn nhiều bất ngờ về Uyên Trang trong thời gian tới.
 
*Nhưng nhiều người cũng cho rằng Uyên Trang chưa đạt được độ chín cần thiết khi thể hiện các ca khúc ở cả hai dòng nhạc này?
 
Đó là do cảm nhận thôi, đã là cảm nhận thì không bao giờ giống nhau và những đánh giá đó hoàn toàn hợp lí. Thông thường, người ta thường định vị sẵn cho mỗi dòng nhạc là khi hát phải thể hiện như thế này thế nọ, nhất là với nhạc trữ tình... Trang thì không muốn hướng đến hình ảnh quá sầu thảm và bi lụy trong tình yêu và cuộc sống... Buồn đó, khổ đó rồi thôi, hãy xem nỗi buồn chỉ là những thứ tất yếu sẽ đi ngang qua cuộc đời mình, hãy để nó nằm yên và luôn luôn đẹp. Cuộc sống sẽ còn nhiều điều thú vị để mình làm hơn là than thở, buồn bã và đau khổ về những gì đã qua.  Những cái gì mới và lạ chắc chắn sẽ có nhưng phản ứng trái chiều... Trang sẽ cố gắng để có thể "thuyết phục" người nghe theo quan niệm của mình ở những sản phẩm sau..... Tất nhiên, ngoài những góp ý đó Trang cũng nhận được nhiều lời khen và đó là động lực để mình tiếp tục theo đuổi dòng nhạc này trong thời gian tới.
 
img
Uyên Trang hứa hẹn từ giờ đến cuối năm sẽ có 1 sản phẩm âm nhạc thú vị
 
*Thời gian gần đây nhiều ca sĩ trẻ tìm đến với nhạc xưa như một cách để làm 'sang hóa' bản thân mình và với Uyên Trang...?
 
Trang thì nghĩ đó chỉ là suy nghĩ một chiều. Việc làm sang hay không làm sang không quan trọng mà trên hết là bạn có khả năng không đã. Khi mình không thể hát dòng nhạc đó mà cứ cố để thể hiện khác nào 'vạch áo cho người xem lưng'. Trang đã từng tốt nghiệp Nhạc Viện, có nhiều giải thưởng trong nhiều cuộc thi vì vậy Trang thấy rất tự tin khi hát bất kì dòng nhạc nào. Điều quan trọng nhất mà Trang muốn hướng đến đó là cái "tình" trong nhưng bài hát chứ không phải để phô diễn kĩ thuật thanh nhạc... Trang tâm niệm làm sao sử dụng kĩ thuật một cách hợp lí nhất để bổ trợ cho cảm xúc của mình và thể hiện tốt nhất thông điệp mà bài hát mang đến.
 
Photo : Phan Thành Cân
Hair & make-up : Cổ Minh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo