Diễn viên Lê Quang trong phim Màu xanh đôi mắt
Lê Quang hóa thân ông Xuyên ngơ ngẩn, vừa đáng thương vừa đáng tội trong bộ phim Màu xanh đôi mắt của đạo diễn Bùi Nam Yên – Trần Quế Ngọc; phim thứ hai, diễn viên này trở thành gã đàn ông say rượu, chuyên bạo hành gia đình, nhiều tội lỗi trong bộ phim Nơi trái tim trở lại của đạo diễn Lê Cung Bắc.
“Võ Tòng” nói vai diễn nào cũng khiến phải đắn đo, suy nghĩ, xót xa thậm chí là rơi nước mắt vì câu hỏi đau đáu: “Làm sao trong cuộc đời này lại có những con người như thế, những số phận làm thắt lòng người ta đến thế. Và lẽ ra những bộ phim phả hơi thở đời sống và sức nặng của hiện thực như vậy phải ra đời sớm hơn”.
(ảnh - internet)
“Cho đến bây giờ nhiều người vẫn gọi tôi là Võ Tòng, nhưng có khi xem xong những vai diễn mới này tôi bị khán giả ghét cay ghét đắng. Tôi cũng sợ học trò nói sao thầy đóng phim bặm trợn, thấy ghê nhưng có lẽ đã đến lúc tôi phải xuất hiện với một hình ảnh khác hơn. Nhiều khi tôi thấy bản thân đóng vai anh hùng hay giang hồ đã là điều bình thường, bây giờ trở thành những nhân vật với những tính cách trái ngược cũng là thử thách cần làm” – diễn viên Lê Quang bộc bạch.
Anh vào vai ông chủ tiệm gương với tính cách lạ lùng và...

...gây ra nhiều tội lỗi
Trong bộ phim Màu xanh đôi mắt (chuyển thể từ tác phẩm Sự trở lại của tấm gương của nhà văn Trần Nhã Thụy, chuẩn bị phát sóng vào tháng 12), Lê Quang đã để lại trong lòng người xem sự thương cảm, xót xa về một con người tâm trí không bình thường, yêu ghét cũng không biết cách thể hiện; ngẩn ngơ kiếm tìm tình yêu rồi trả thù đời bằng kiểu hằn học, ăn thua kiểu trẻ con nhưng cũng đầy giằng xé, bất lực trong thân xác của một gã đàn ông bặm trợn. Thương yêu bằng sự thô lỗ, lo lắng nhưng vô tâm, nhân vật Xuyên – cùng với những số phận thăng trầm chìm nổi trong bộ phim đã để lại khoảng màu lắng đọng về thân phận con người.

Nhân vật khiến Lê Quang rơi nước mắt khi đọc kịch bản


Phim Màu xanh đôi mắt có những cảnh quay khá đẹp
Lê Quang nói nhân vật Xuyên ám ảnh anh ngay từ khi đọc kịch bản. Cho đến khi 20 tập phim được chiếu kiểm duyệt tại Đài truyền hình TPHCM, anh cũng đến ngồi lặng lẽ trong góc phòng xem lại từng khoảnh khắc của nhân vật mà “khi đọc kịch bản không hiểu sao nước mắt tôi cứ chảy hoài” như lời anh nói.
So với dòng chảy quá nhanh và nhiều của phim truyền hình trong những năm qua thì sự xuất hiện của Lê Quang trên màn ảnh nhỏ rất thưa nhặt. Bộ phim gần nhất anh tham gia Ngã rẽ (đạo diễn Tường Phương) cũng đã phát sóng cách đây 2 năm. “Võ Tòng” nói anh đã từ chối khá nhiều vai diễn vì nhân vật “xấu một cách vô duyên, không thuyết phục” trong nhiều kịch bản phim truyền hình.
“Từng tuổi này rồi, tôi không còn ý nghĩ đóng phim để khẳng định tên tuổi. Bộ phim Đất Phương Nam đã cho tôi một cơ hội không thể có lần thứ 2 trong đời. Cho nên những năm về sau này, tìm được vai diễn thấy ưng ý, phù hợp cũng đã là may mắn” – Lê Quang bộc bạch.
Thêm một bất ngờ ít ai biết là “Võ Tòng” suốt 5 năm qua cũng đã bước lên sân khấu ca nhạc, lưu diễn ở các tỉnh thành. “Ai nói nghệ thuật là hào quang chứ tôi thấy đời nghệ thuật cũng lận đận lắm. Cái nghiệp đã gắn vào mình thì còn sức tới đâu làm tới đó. Tôi đi hát để… kiếm tiền” – Lê Quang bày tỏ. Kết thúc cuộc trò chuyện, Lê Quang dí dỏm cho biết thêm: bây giờ tôi chuẩn bị đi làm ...tù trưởng. Đó là vai diễn mới nhất của anh trong một dự án phim ca nhạc.
Bình luận (0)