Tháng 2-2009, anh Bình tức và đau nhói vùng ngực và kết quả siêu âm tại bệnh viện cho thấy gan phải của anh có một khối u khoảng 50mm nghi ung thư. Một thời gian sau, theo mách bảo của một số người, anh đến thầy lang Phượng ở Hòa Bình chữa bệnh. Sau đó siêu âm thấy khói u không phát triển thêm.
Anh Nguyễn Thái Bình trên ghế xích đu tại nhà riêng
Khoảng giữa tháng 6-2009, anh đọc trên mạng và một số báo về việc ông Khởi ở Quảng Bình chữa được bệnh ung thư gan bằng ăn gan và mật cóc nên ngày 15-6, anh bảo em trai đến nhà ông Khởi ở Quảng Bình để tìm hiểu thực hư.
Khi người em trở về sau khi đã… “mục sở thị”, anh quyết định dùng thử gan và mật cóc. Ngày 17-6, anh Bình ăn thử một bộ gan mật cóc đầu tiên và không thấy triệu chứng gì lạ. Sau ngày thứ 2 anh ăn tiếp 2 bộ, ngày thứ 3 ăn 3 bộ và… bắt đầu thấy nôn nao, khó chịu.
Vợ anh Bình điện thoại cho một bệnh nhân ở Nam Định, bị ung thư giai đoạn cuối thì được biết 3 ngày đầu ăn gan mật cóc cũng có triệu chứng tương tự và đó là triệu chứng chứng tỏ bệnh tình của anh có tiến triển tốt nên… ngày thứ 4 và ngày thứ 5 anh Bình lần lượt ăn thêm 4 bộ và 5 bộ gan cóc.
Đến ngày dùng thứ năm, sau khi ăn vài tiếng đồng hồ, phần từ thắt lưng trở xuống của anh Bình bị tê dại đi và liệt luôn 2 chi dưới đến nay đã được 10 hôm. Lúc đầu véo còn thấy đau nay thì không có cảm giác gì nữa, không tự tiểu tiện được. Hàng ngày, gia đình phải thuê ô tô đến chở lên bệnh viện bệnh viện để thông ruột và xả nước tiểu trong bàng qua).
Được biết, trước khi ăn gan và mật, anh Bình vẫn đi lại và làm được việc nhà. Các bác sĩ cho biết chỉ 1 bộ gan cóc có thể giết chết 14 người bình thường
Bình luận (0)