Trước đó, ngày 23-8, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, ngưng thở, chết lâm sàng... Các bác sĩ Khoa Cấp cứu của BV đã tiến hành thụt rửa dạ dày, giải độc, truyền nước và cho thở máy... Qua hai ngày điều trị, bệnh nhân T. đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần phục hồi, tuy nhiên tinh thần đang bị rối loạn nên được BV Trưng Vương đã hội chẩn với BV Tâm thần TPHCM để có phác đồ điều trị phù hợp.
Người nhà bệnh nhân cho biết T. là công nhân vào TPHCM làm việc. Do buồn chuyện tình ái đã thuê khách sạn và uống thuốc tự tử. Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó trưởng Khoa Nội tổng hợp BV Trưng Vương, bệnh nhân T. đã uống một loại thuốc trừ sâu hiệu Abamectin, là loại rất mới và không có thuốc giải. Mới đây, BV cũng đã cứu sống hai trường hợp khác cũng bị ngộ độc loại thuốc này.
Bình luận (0)