Quảng cáo hết lời
Bước vào thẩm mỹ viện nằm trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh- TPHCM, biết tôi có nhu cầu kéo dài lông mi, bà chủ tiệm đon đả: “Con mắt là cửa sổ của tâm hồn mà lông cụt thế này là chết rồi”. Vừa nói, bà vừa mời tôi vào phòng trong để giới thiệu. Hàng loạt hình ảnh đẹp được trưng ra, cô nào cô nấy đẹp như hoa hậu, cặp lông mi dài, cong, che rợp hết con mắt nhìn rất ấn tượng. Bà chủ bảo trước khi thực hiện dịch vụ, các cô có cặp lông mi giống y hệt tôi, nghĩa là vừa mỏng, vừa ngắn lại cụp xuống. Nhưng sau khi thực hiện xong đúng là tuyệt hảo. Sau khi bớt cho tôi 200.000 đồng để “làm quen”, bà chủ bảo tôi đóng 4,8 triệu đồng rồi bắt đầu vào cuộc.
Nằm trong căn phòng hẹp, nhưng khá ngăn nắp và ấm cúng bởi tiếng nhạc giao hưởng dìu dịu, tôi được các kỹ thuật viên lấy bông gòn thấm nước ấm lau nhẹ tẩy trang sạch hết mỹ phẩm xung quanh mắt. Vệ sinh mắt xong, kỹ thuật viên dùng loại kìm nhỏ “bấm” nhẹ một đường viền quanh hai khóe mắt. Tuy không đau, nhưng cảm giác hơi nóng rát khiến nhột nhột. Dùng một dụng cụ chuyên môn “vén” hết lông mi cũ cho nằm yên, họ bắt đầu bôi thuốc. Theo lời các kỹ thuật viên ở đây, thuốc này chính là vitamin A, B, E sẽ làm cho lông mi mọc dài ra. Phải nằm im như vậy gần cả giờ để bôi nhiều lần thuốc lên mi, đến khi ngồi dậy tôi phải khó khăn lắm mới mở được mắt ra vì bị thuốc dính.
Sống trong cảm giác khó chịu
Bà chủ dặn mỗi tuần tôi phải đến đây 1 lần để thực hiện công đoạn bôi thuốc như thế. Sau 8 tuần, lông mi bắt đầu mọc mới là thành công. Ngoài ra, sau mỗi lần thực hiện, tôi được phát một tuýp thuốc nhìn giống hệt cây mascara dùng để chuốt lông mi, chỉ có điều khác là nó trong veo không có màu sắc gì. Mỗi ngày 3 lần, tôi đều phải chải tuýp thuốc này lên hai hàng mi. Tuyệt đối trong 8 tuần này không được để nước dính vào mắt, mọi công đoạn tắm, rửa mặt đều phải thực hiện rất khéo, để tạo an toàn cho cặp mắt. Chính vì tầm “quan trọng đặc biệt” như vậy mà trong suốt cả thời gian này, tôi sống trong cảm giác khó chịu, phải luồn ngón tay trỏ vào trong hốc mắt, kéo ra cục ghèn mà tuyệt đối không được đụng gì tới phần lông mi đang mọc. Càng về sau, cảm giác ngứa ngáy do lông mi bắt đầu mọc càng gây khó chịu. Con mắt không được rửa lâu ngày bị bết lại, bất kể nhìn lên, nhìn xuống hay nhìn thẳng đều như vướng vào một hàng rào phía trước, cảm giác tự tin mất đi từ lúc nào.
Cặp mắt bỗng trơ trọi
|
Vitamin A, B và E được điều trị cho những vết loét đang lên mô hạt, làm mau lành vết thương, kích thích tăng trưởng da. Khi da ở trạng thái bình thường không loét thì những loại vitamin này bôi lên chỉ làm cho da mịn hơn chứ không thể tăng sinh da.
Bác sĩ Phạm Thị Kim Anh (Bệnh viện Da Liễu TPHCM) |
Hai tháng sau, phải nói là tôi có cặp lông mi đẹp thật. Chúng mọc dài và dày, hơi cong ở phần ngọn khiến cho cặp mắt to hơn. Bà chủ thẩm mỹ viện dặn tôi: Muốn đẹp mãi, em phải dùng thuốc dưỡng dài dài, bỏ thuốc dưỡng ra là không “bảo hành” nha. Nói rồi bà ta ra giá luôn: 500.000 đồng/tuýp thuốc, dưỡng trong 2 tuần. Tôi nhẩm tính: Với đà này, để “nuôi” cặp lông mi như ý, mỗi tháng phải mất 1 triệu đồng, bằng nửa tháng lương công chức của mình, làm sao chịu nổi. Tôi hỏi lại: Sao lúc đầu chị bảo làm dày mi bằng vitamin, bây giờ lại phải dùng thuốc dưỡng dài dài? Bà chủ chống chế: Nếu không dưỡng được hằng ngày thì cách ngày cũng được vì không dưỡng “nó” sẽ bị rụng sạch.
Do không có thời gian, lại sợ tốn nhiều tiền nên chỉ bôi thuốc dưỡng mỗi tuần/lần. Hàng lông mi dài và cong vút ngày nào nay thi nhau rụng. Ác nỗi những lông mi cũ cũng rủ nhau rụng luôn, khiến cho cặp mắt của tôi đang ngời sáng, bỗng chốc trở thành trơ trọi. Hóa ra, đây chỉ là một loại thuốc kích thích mọc lông, bôi hoài thì mọc, bỏ thuốc thì rụng chứ đâu phải là vitamin. Ngộ ra được điều này, tôi đã mất hết gần 6 triệu đồng mà con mắt còn bị xấu đi rất nhiều so với lúc đầu chưa đi dưỡng.
Bình luận (0)