
Trước đó, người này mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng và từng cố tự tử bằng dây diện trong phòng tắm. 8 tháng sau, ông tỉnh dậy và trở thành con người khác: Bỏ thuốc, không nói chuyện và không chịu ăn uống gì do nghĩ mình đã chết.
Graham cho biết: “Tôi không muốn thấy mặt người, tôi không tìm thấy niềm vui trong mọi chuyện. Tôi mất đi khứu giác và vị giác, tôi không thèm ăn uống vì nghĩ rằng mình đã chết. Tôi nghĩ mình lãng phí thời gian nếu nói chuyện nên chẳng bao giờ nói chuyện gì với ai”. Thậm chí, Graham tìm đến nghĩa trang vì nghĩ mình phù hợp với nơi đó.
Sau đó, gia đình đưa bệnh nhân đến gặp bác sĩ thần kinh Adam Zeman tại Đại học Exeter (Anh) và Steven Laureys đến từ Đại học Liège, Bỉ. Tại đây, các bác sĩ quét não của ông và nhận ra hoạt động não bộ bệnh nhân rất thấp, thấp hơn cả người thực vật. Sau vài tháng điều trị, Graham đã hết bệnh và trở về cuộc sống bình thường.
Cotard là một trong những hội chứng hiếm gặp nhất trên thế giới và nó chỉ ảnh hưởng đến vài trăm người trong một thời điểm. Hội chứng này liên quan đến trầm cảm và diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó một số người cảm thấy tay chân họ không hoạt động được nữa.
Bình luận (0)