Bác sĩ Bạch Văn Cam (Trưởng Khoa Cấp cứu – Hồi sức Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1, cho biết ngày càng có nhiều bệnh nhi được đưa vào BV cấp cứu do nuốt phải những vật không thể ngờ được, từ đồ chơi của trẻ, như viên bi, pin đồng hồ, nút áo, đồng xu chơi thú nhún, hột cườm, tiền xu... Nguy hiểm nhất là trẻ nuốt lầm pin đồng hồ có hoạt động điện phân cục bộ, có thể làm phỏng thực quản trong vòng một tiếng đồng hồ. Em T.T.H. (4 tuổi, nhà ở Long An) sau khi cho pin vào miệng, pin trôi tuột xuống dạ dày, chất độc của pin đã lan nhanh do có dịch vị. May là người nhà đã đưa bé đi cấp cứu kịp thời.
Bác sĩ Nguyễn Thị Bạch Tuyết- chuyên Khoa Mắt BV Nhi Đồng 2 - kể về trường hợp một bệnh nhi đã lấy miếng mốp bứt ra từ đồ chơi nhét vô mắt. Người nhà bồng đến cơ sở y tế gần nhà, kể cả hai bác sĩ tư, đều chẩn đoán bé bị viêm kết mạc. Ngay cả khi đưa vào cấp cứu ở BV, ban đầu bác sĩ Bạch Tuyết cũng nghĩ là viêm kết mạc, gây mủ. Cho nhỏ thuốc một ngày không hết, bác sĩ quyết định gây tê, làm phẫu thuật, lấy ra... miếng mốp!
Bác sĩ Bạch Tuyết nhấn mạnh: “Khi trẻ nhỏ chơi đồ chơi, dễ có nhiều nguy cơ, cần phải được người lớn theo dõi, quản lý chặt chẽ. Vì những đồ chơi tưởng chừng như an toàn nhất, bé cũng có thể bẻ ra, xé nhỏ, cắn đứt, rồi nhét vào lỗ tai, lỗ mũi, mắt,"cao trào" hơn thì bỏ luôn vào miệng! Với các cháu lớn, dù đã có ý thức, nhưng những trường hợp "chơi dại" cũng rất nhiều. Như một bé trai 10 tuổi, bị bệnh tim bẩm sinh, vào cấp cứu do bị bạn đùa giỡn, lấy viết đâm thủng từ mi mắt trên xuống mi dưới. Tập thể y bác sĩ phải hội chẩn ngay lập tức, và quyết định gây mê, để rút cây viết ra khỏi mắt và tái tạo lại mi mắt cho bệnh nhi”.
Theo bác sĩ Thái Thanh Thủy (Trưởng Khoa Tâm lý BV Nhi Đồng 2), nội dung hình ảnh và thời lượng xem tivi quá nhiều là hai nguyên nhân chính, gây nên bệnh kém tập trung ở trẻ em. Đã có một bé gái 5 tuổi, nhà ở Hóc Môn, được đưa vào BV cấp cứu do có những hành vi tự gây tổn thương (làm trầy sướt da, chảy máu), bị kích động mạnh, la hét, không chịu tiếp xúc với bác sĩ. Bé cũng không dám ra đường vì nỗi ám ảnh sợ bị đụng xe... Trước tiên, các bác sĩ tiến hành làm mọi xét nghiệm trong cơ thể bệnh nhi, kết quả hoàn toàn bình thuờng. Qua giai đoạn cấp cứu, hỏi thăm hoàn cảnh gia đình của bé, mới hay... đều đặn mỗi ngày, từ 3 giờ sáng, cả nhà đều thức dậy ngồi xem phim bộ Hồng Kông, bé cũng ngồi xem mê mệt mà không bị ai cấm cản. Dần dà, bé bắt đầu lặp đi lặp lại những lời thoại trong phim, luôn miệng đòi "xử trảm", hành động, nói cười y như các nhân vật trong phim. Thấy em như vậy, ba... bèn đánh đòn (?!). Em lăn ra khóc, co giật như lên cơn động kinh. Gia đình đã bế bé...đi chùa, coi bói suốt một tháng trời ròng rã, nhưng mọi chuyện vẫn y như cũ. Cha mẹ bèn “đổi mới” bằng cách: Vẫn tiếp tục xem phim, nhưng không cho bé ngồi dậy cùng xem. Tuy nhiên, cả ba, mẹ và chị hai đều không biết lúc ấy khi nằm trên giường bé có lén hí mắt ra xem, hay dỏng tai tiếp tục nghe, vì cả nhà đều bận tập trung theo dõi các tình tiết trong phim! Riêng 10 ngày trước khi nhập viện, là giai đoạn cả nhà xem với thời lượng nhiều hơn, do bước vào giai đoạn “cao trào" của phim.
Cũng theo bác sĩ Thái Thanh Thủy, phim ảnh, trò chơi điện tử gây nhiều bệnh về mắt, nhất là cận thị. Khi bước vào nhiều cửa hàng cho thuê máy vi tính chơi trò chơi điện tử, đập vào mắt chúng tôi thường là hình ảnh các cô bé, cậu bé, đeo mắt kính dày cộm, dường như đang gí sát cả khuôn mặt của mình vào màn hình, để điều khiển trò chơi. Cận thị kéo theo chứng nhức đầu, hoa mắt, gây cản trở không nhỏ trong việc học tập của các em.
Bình luận (0)