icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rước họa vì chữa ung thư bằng tắc kè bay

Theo Thành Dũng (Công An Nhân Dân)

Gần đây, không biết căn cứ vào đâu mà nhiều người mắc bệnh nan y thay vì đến các bệnh viện chuyên ngành để bác sĩ chẩn đoán, điều trị… lại đổ xô kiếm tìm những con tắc kè có cánh xuất thân từ đỉnh Thiên Cấm Sơn về ngâm rượu, tán bột đặng uống tiêu diệt cơn đau.

Trong tâm trạng rối bời, anh Nguyễn Hữu Trọng, nhà ở phường Đa Kao, quận 1, khẩn khoản đề nghị Báo CAND làm rõ hiện tượng trên bởi cụ thân sinh của anh khi phát hiện bị ung thư tuyến giáp nhất định không đến bệnh viện mà dồn mọi hy vọng vào tắc kè bay.

Niềm tin quái gở

img


Cụ thân sinh của anh Trọng năm nay 67 tuổi. Cụ cho biết cách đây ba tuần, khi đi khám tổng quát được bác sĩ báo hung tin bị "hung thần" ung thư dòm ngó, muốn sống phải hóa trị. Nói đến đây, giọng cụ có vẻ rất tự tin: "Tôi có người bạn thân bị ung thư cổ tử cung. Chỉ vô mấy liều hóa chất đầu tóc rụng sạch nhưng vẫn bị những cơn đau hành. Bận nọ đi hành hương lên núi Cấm (còn gọi Thiên Cấm Sơn, tỉnh An Giang), nghe dân địa phương nói bệnh đó chỉ có thằn lằn bay mới chữa khỏi, chị liền áp dụng thấy rất hiệu quả, những cơn đau giảm dần. Tôi chơi thân với chị nên biết rõ ngọn ngành, bởi vậy mới quyết nuôi hy vọng vào thằn lằn bay đó chứ!".

Bà Phạm Thị Sáu, bạn nối khố với cụ thân sinh anh Trọng, người đang dồn hy vọng sống vào những mẻ tắc kè bay, khoe: "Lúc dâng hương ở chùa Phật Lớn (trên đỉnh núi Cấm), nghe tôi van vái, chị bán nhang đèn thương tình bảo nhiều người cùng cảnh ngộ như tôi nhờ được bề trên báo mộng đã mua tắc kè bay về làm thuốc mà tai qua nạn khỏi. Tiếp đó, một người râu tóc để dài giống như đạo sĩ bảo, tắc kè bình thường đã bổ nói chi giống có cánh chuyên bay trên cao, hấp thu đủ thứ tinh lực nơi núi thiêng nên dược tính càng thêm oanh liệt. Nghe vậy nên tôi mua hai chục con về dùng và đỡ đau đỡ nhức trông thấy".

Ông Hạo, người bị viêm xoang kinh niên, nhà ở phường Linh Trung (quận Thủ Đức) tin tưởng: "Tắc kè bay tuy nhỏ con nhưng sở hữu hàm răng nhọn hoắt như lưỡi cưa, ai bị cắn là đau nhói đến tận xương tủy, mình có đập chết nó cũng chẳng buông ra. Phàm con gì hung dữ, ngoại hình khác thường thì ẩn chứa nhiều tính năng khử độc, chữa bệnh rất thần hiệu. Tôi dùng thằng này thấy cũng đơ đỡ nên cúp ngang cái vụ thuốc Tây của mấy cha bác sĩ uống hoài vẫn không dứt bệnh" (???).

Phương pháp tào lao!

Bà Sáu cho biết: Thực tế trong dân gian có nhiều cách sử dụng, tinh chế tắc kè bay như người đem ngâm rượu trên 45 độ rồi hạ thổ 100 ngày, người đem băm nhuyễn nấu cháo, người chỉ lấy đôi cánh nó đốt thành tro rồi pha nước uống. Tôi được chị bán hàng phân tích phần bổ nhất của tắc kè bay là lớp da, lớp phấn. Nếu đem nấu, nướng thì dược tính của tắc kè sẽ giảm tác dụng ngay. Chị ấy khuyên tốt nhất là nuốt nguyên con.

img


Mở tủ đưa chúng tôi xem một cái lọ nhỏ bên trong đầy thứ chất bột màu ngà, ông Hạo bảo "Bột tắc kè bay đấy" rồi tận tình hướng dẫn: "Thằng tắc kè bay này như cốt hổ, chỉ cần thiếu một đốt xương thì mẻ cao coi như bỏ đi. Bởi vậy khi mua nhớ phải xem nó có đầy đủ các bộ phận như mắt, cánh, các chi hay không. Mua về đem để lên một cái nắp bằng đất sét, phía dưới đốt than theo kiểu đốt toàn tính cho sức nóng của cái nắp làm khô đám tắc kè đến độ mình đụng vào là nó rã ra thành bột. Khi cần sử dụng lấy một ít đổ lên giấy rồi kê mũi hít. Nhớ hít từ từ kẻo bị sặc. Tôi hít được 2 lần rồi, hít vào thấy đầu óc choáng váng và cơn đau tan biến".

Coi chừng bị "nốc-ao" trước khi tỉnh ngộ

Cách đây không lâu, chúng tôi đã có bài phản ánh về tình trạng nhiều con buôn trưng bày bán hàng trăm con tắc kè bay bằng cách "nổ rần trời" nào là tắc kè có cánh chữa dứt các chứng viêm xoang, viêm mũi và những chứng bệnh bác sĩ chê.

Đem sự vụ trao đổi với lương y Út Thành và lương y Ba Lưới vốn là cao nhân chữa bệnh mát tay được cư dân vùng Thiên Cấm tôn là "thần y", chúng tôi được cả hai vị lương y khuyến cáo đừng quá cả tin vào những lời quảng cáo vô căn cứ của phường con buôn kẻo ôm hậu họa. Những tưởng sau bài viết, thiên hạ sẽ "khôn" lên, ai ngờ…

Tại phòng khám ở quận Bình Tân, lương y Ngô Văn Đằng khuyến cáo: "Trong các y văn từ cổ chí kim, tôi chưa thấy tài liệu nào nói tắc kè bay trị ung thư. Tôi cũng chưa từng gặp bệnh nhân nào khỏi bệnh nhờ dùng con vật này cả". Một đồng nghiệp với lương y Đằng, phân tích: "Trường hợp ông Hạo, bà Sáu bảo nhờ hít bột, nuốt sống tắc kè bay mà giảm đau không phải nhờ tắc kè bay thần hiệu mà nhờ thuốc men, hóa chất họ sử dụng trước đó phát huy hiệu dụng. Sự lầm tưởng tai hại kia rất thường thấy ở nhiều bệnh nhân kém hiểu biết, thiếu lý trí. Bệnh ung thư không phải là dấu chấm hết của đời người nếu được phát hiện kịp và chữa trị đúng cách. Nhiều người phát bệnh giai đoạn đầu, khả năng khỏi bệnh rất cao nhưng do niềm tin mù quáng mà tự đưa mình đến cửa tử".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo