Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết đây là trường hợp “có một không hai”. Bệnh nhân tên D.C.Q. (sinh năm 1963, ngụ quận 10-TPHCM), làm nghề kinh doanh buôn bán. Theo anh Q., hơn 20 năm trước, khi còn tuổi trẻ, anh cùng nhóm bạn “vô đinh” vào lưng, ngực, tay và chân với khoảng 4-5 cặp đinh nhọn.
Vết tích vô đinh trên lưng bệnh nhân
Việc đâm đinh vào người với mong muốn mình sẽ thành người mạnh mẽ, đồng thời “thần đinh” sẽ hộ mệnh khi mỗi lần xông pha “giao chiến” thời tuổi trẻ...
Tuy nhiên, gần đây, tình trạng sức khỏe anh Q. có vấn đề, bị ho, mệt. Tại Bệnh viện 115, qua chụp X-quang ngực, các bác sĩ phát hiện nhiều dị vật hình đinh nhọn nằm rải rác khắp bên trong vùng lưng, cánh tay, cẳng tay, đùi, cẳng chân.
Qua nhiều lần phẫu thuật, các bác sĩ đã rút ra từ lưng, hai bàn tay 5 chiếc đinh bằng vàng loại 14 cara, trong đó có chiếc đã bị gãy đôi mất hết một phần.
Đinh vàng rút ra từ người bệnh nhân
Theo PGS-BS Cao Văn Thịnh, Trưởng Khoa lồng ngực-Mạch máu Bệnh viện 115, việc bất cứ một dị vật nào nằm trong người mà không thực sự cần thiết đều có thể có những nguy cơ nhất định cho sức khỏe như gây đau, hạn chế vận động, gây chảy máu, tổn thương các tạng, hoặc nhiễm trùng.
Ngay việc lấy ra cũng không dễ dàng nếu vị trí dị vật ở những vùng dễ gây tổn thương các tạng, thần kinh, mạch máu...
Theo kế hoạch, sáng 15-10 bệnh nhân sẽ tiếp tục được mổ để rút hết số đinh kim loại còn nằm ở... 2 chân.
Bình luận (0)