icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tắm trắng: Đi một lần rồi tởn đến già!

Mai Vân

PHÓNG SỰ.- Báo Người Lao Động số ra ngày 25-6-2003 thông tin trường hợp một nạn nhân bị bỏng nặng do tắm trắng. Từ vụ việc trên, trong vai khách hàng, chúng tôi đi tìm hiểu thực tế và ghi nhận nhiều bất ngờ từ dịch vụ làm trắng da đang nở rộ tại TPHCM

Tắm trắng tận nhà thường dùng thuốc tẩy trắng tự pha chế

So với dịch vụ tắm trắng tại các thẩm mỹ viện thì dịch vụ tắm trắng tận nhà đang thu hút khách hơn do tâm lý khách ngại đến thẩm mỹ viện.

Một chuyên gia trong lĩnh vực da liễu cảnh báo: Nên thận trọng với các loại dịch vụ này vì ngoài tay nghề khó xác định, họ thường sử dụng thuốc tắm trắng tự bào chế theo kiểu thủ công. Công thức pha chế rất đơn giản, đó là hợp chất Corticoid, Dexamethason... Để thuốc thêm “phong phú”, người ta còn pha chế thêm Bepanthene, Biotine, Vitamin E có tác dụng dưỡng da, Lincomycin hoặc thuốc kháng sinh khác để hạn chế nhiễm trùng, vì vậy hợp chất này thường có mùi hắc của kháng sinh... Sau khi tắm trắng và bôi các loại thuốc tự bào chế trên da, trong vòng vài tuần da sẽ sáng trắng, mịn màng... nhưng sau đó rất dễ bị đen lại, thậm chí da có thể bị phản ứng thuốc.

Điểm chúng tôi đến đầu tiên là một địa chỉ trên đường N.K, quận Phú Nhuận. Nhìn bên ngoài, nơi này giống như một cửa hàng mỹ phẩm. Do được người quen giới thiệu nên bà chủ cửa hàng đon đả: “Mời hai em vào phòng máy lạnh phía trong, sẽ có nhân viên phục vụ ngay”. Mời khách xong, bà tiếp tục quảng bá: “Nhiều nơi mở dịch vụ tắm trắng này lắm nhưng bảo đảm chỗ chị là số một vì ở chỗ khác tắm trắng chỉ qua 3 công đoạn, còn tại đây thực hiện đến 7 công đoạn nên kết quả là da trắng hơn cả... nàng Bạch Tuyết!”.

Bảy tầng... địa ngục

Sau khi thỏa thuận giá trọn gói cho một lần tắm trắng là 600.000 đồng, chúng tôi được kỹ thuật viên đưa vào khu vực tắm trắng. Công đoạn đầu tiên được giới thiệu là tẩy tế bào chết. Họ bôi lên người T. (bạn tôi) một lớp chất lỏng tương tự như kem. Sau đó thi nhau chà xát toàn thân để làm sạch lớp da chết bên ngoài. Khi thấy bạn tôi la lên vì kem khô dính vào lông tay, lông chân rất đau, bà chủ đứng bên cạnh an ủi: “Ráng chịu đựng đi em, muốn đẹp phải kiên nhẫn thôi". Sau 30 phút vệ sinh tổng thể, khách được đưa đi tắm... Giai đoạn thứ hai còn khủng khiếp hơn. Hai kỹ thuật viên rải cát có pha kem lên giường và yêu cầu T. nằm lên cát. Mỗi người một đầu, kẻ cầm chân, người cầm cổ kéo xuôi, kéo ngược để lưng chà xát vào cát. Những phần không tiếp xúc được với cát, họ bốc cát xoa lên rồi kỳ cọ, chà xát... Thấy T. vùng vẫy vì đau rát, các kỹ thuật viên giải thích: Đây là giai đoạn quan trọng. Phải chà xát kỹ thì việc xử lý các công đoạn sau mới có tác dụng. Cuộc “chiến đấu” kéo dài hơn 60 phút, khiến da T. mẩn đỏ. Để rút nhanh giai đoạn, tôi đề nghị chỉ cần trắng vừa phải thôi, họ mới chịu chuyển sang giai đoạn 3 “tắm lạnh”. Do da bị tổn thương nên T. như “đỉa phải vôi” khi ngâm mình trong bồn nước lạnh. Đau rát lại gặp nước quá lạnh, T. vừa rên vừa run bần bật.

Giai đoạn bôi bột tẩy màu trắng vào da kéo dài 3 giờ đồng hồ là giai đoạn khủng khiếp nhất vì toàn thân T. bắt đầu sưng rộp và ngứa ngáy đến nỗi T. phải luôn cầm lược để chà vào những chỗ bỏng rát cho đỡ ngứa. Khi vào tắm, lần 2 T. được kỹ thuật viên đổ một nồi đựng chất màu xanh lá cây còn nóng được giới thiệu là tảo rong biển để làm... mát da. Cuối cùng, các kỹ thuật viên bôi một lớp bột trắng tương tự như phấn thạch cao để thấy da được trắng hơn?!

Do phải tiếp xúc với nước lạnh và các loại hóa chất trong hơn 6 giờ nên vừa về đến nhà là bạn tôi lên cơn sốt, da phồng rộp và nổi đỏ...

Tẩy da người như tẩy quần áo

Tại một thẩm mỹ viện khác trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình, giá cả của dịch vụ tắm trắng có vẻ bình dân hơn. Biết tôi còn ngại ngùng, nhân viên tiếp tân giới thiệu: “Nếu chị chưa làm lần nào thì thử tẩy trắng hai tay đi, em lấy giá rẻ làm quen 100.000 đồng thôi”. Muốn có tư liệu thêm để viết bài, tôi đành đánh liều “nhắm mắt đưa... tay”.

Một cô kỹ thuật viên lôi từ trong tủ ra một hộp bột tẩy trắng rồi pha lẫn với tuýp kem lỏng. Khi hỗn hợp này vừa pha xong, tôi muốn nôn mửa vì sặc mùi thuốc tẩy. Họ bôi chất này lên tay và chà xát da. Thấy thao tác có vẻ đơn giản, tôi thắc mắc: “Chỉ làm vậy, liệu có trắng không em?”. Cô ta liền trả lời chắc như đinh đóng cột: “Không những da trắng mà cả lông tay cũng trắng luôn. Thuốc này mạnh lắm, rớt vào áo còn tẩy trắng cả áo mà”. Để chứng minh, cô chấm một giọt lên áo. Quả thật sau 5 phút, phần áo đỏ đồng phục được chấm thuốc tẩy bạc màu rất nhanh. Như tỏ vẻ hiểu biết, cô ta còn thao thao bất tuyệt: “Loại thuốc này còn nhẹ chứ một số nơi khác còn dùng cả bột tẩy màu tóc (là loại bột tẩy cực mạnh, tẩy được tóc đen tự nhiên thành tóc bạch kim trong vòng 5 - 10 phút). Khi dùng bột này bôi lên da, thuốc sẽ ăn vào da nên tẩy trắng rất nhanh”.

Chuyện bịp: Tắm trắng bằng thảo dược

Đây là loại dịch vụ hiện được ưa chuộng do khách suy nghĩ thuốc bắc, thảo dược... đều là những chất có lợi cho da. Tuy nhiên, có đi thực tế mới thấy phần lớn khách hàng đang bị lừa khi phải trả giá quá cao cho dịch vụ này.

Tại một beauty - salon trên đường L.T.K, quận 11, chúng tôi được chào giá dịch vụ tắm trắng trọn gói bằng thuốc bắc, thảo dược với giá 400.000 đồng. Cũng với “bổn cũ soạn lại” dùng bột tẩy pha kem để tẩy trắng da, sau đó kỹ thuật viên đem ra hai thang thuốc bắc đã sắc nóng lấy nước, rồi dùng nước thoa lên người tôi với lời giải thích: Thang thuốc này đều là những chất có lợi cho da như hạt kỷ tử chẳng hạn. Chỉ cần ăn 5 hạt/ngày là da sẽ trắng và mịn trong khi hai thang thuốc tắm trắng chứa đến hơn 0,5 g kỷ tử nên bảo đảm da trắng hơn gấp bội. Công đoạn tiếp theo là họ yêu cầu tôi vào ngâm trong bồn tắm chứa khoảng 3 lít sữa tươi được rải đầy cánh hoa hồng. Khi nhân viên báo cho biết là đã hoàn tất, tôi liền thắc mắc: “Ủa, em nói là tắm trắng bằng thuốc bắc và thảo dược. Thuốc bắc thì chị đã thấy, còn thảo dược đâu?”. Cô này trả lời: “Hoa hồng là thảo dược đó chị, tụi em bỏ vào trong bồn tắm cả chục hoa hồng còn gì nữa”.

Điều buồn cười là tất cả những người đã tắm trắng thì không ai dám đi ra ngoài vào ban ngày vì bị cảnh báo “trong vòng 2 - 3 tuần sau khi tắm trắng, nếu đi ra ngoài da sẽ đen sạm lại, dịch vụ không chịu trách nhiệm”, vì vậy có công chuyện thì cũng phải sau 18 giờ mới dám ra khỏi nhà.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo