
Tuy nhiên, tấm lòng và sự nhiệt tình của bà đã trở thành đề tài bàn tán và vấp phải sự phản đối của nhiều người. Bà kể: “Khi thấy tôi mang thai, nhiều người đã chia sẻ, chúc mừng. Nhưng khi tôi nói rằng mình đang mang thai cháu ngoại, họ thốt lên: Bà làm cái quái gì vậy?”.
Tuy nhiên, con gái và con rể bà Angie không nghĩ ngợi gì ngoài việc mong con mình chào đời khỏe mạnh. Như mong đợi, ngày 13-10 vừa rồi, cậu bé đã được sinh ra với cân nặng 3,5 kg và được đặt tên là Tucker.
Trent Saxon - cha cậu bé, nói: “Tôi không nghĩ gì ngoài việc con tôi vẫn ở đây và khỏe mạnh. Vợ chồng tôi còn mơ đến một ngày, thằng bé sẽ mặc trang phục cầu thủ và chạy lon ton ngoài sân cỏ”.

Bà kể: “Năm 26 tuổi, tôi mang thai đứa con đầu. Vì đã quá lâu nên tôi gần như quên hết cảm giác thai nghén. Thật thú vị vì tuổi đã xế chiều mà lại có được những triệu chứng mang thai. Vậy là quá đủ cho một người bà rồi”.
Trước đó, một phụ nữ người Mỹ tên Sirois cũng mang thai hộ con gái mình vì cô này mắc bệnh tim không thể sinh con được. Công việc mang thai của bà ngoại này diễn ra cũng khá suông sẻ và ngày 13-8 vừa rồi, một cậu bé kháu khỉnh đã chào đời trong niềm hạnh phúc của cả nhà.
Bình luận (0)