xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Tỏa ngát hương đời": Lời tri ân đội ngũ tuyến đầu chống dịch Covid-19

Tin- ảnh: Anh Thư

(NLĐO)- Tối 23-1, chương trình "Xuân là hy vọng - Tỏa ngát hương đời" nhằm tôn vinh lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 đã được Quỹ Hoa Hòa Bình - Đài truyền hình TP HCM và Bệnh viện Quân y 175 tổ chức.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phần chia sẻ của Thượng tá - Bác sĩ Vũ Đình Ân, Phó Giám đốc Trung tâm Điều trị Covid-19 của Bệnh viện Quân y 175, về ngày mà ông và đồng đội quyết định kỹ thuật chia đôi ECMO.

Tỏa ngát hương đời: Lời tri ân đội ngũ tuyến đầu chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Bé Huỳnh Diệp Trung Ân quấn quý với Thượng tá - Bác sĩ Vũ Đình Ân từ khi chương trình chưa mở màn. Bên cạnh chính là cha và mẹ bé - sản phụ Thu Trinh được bác sĩ Ân và đồng đội cứu sống

Đó là ngày 8-8, khi 2 sản phụ được chuyển viện tới Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng nguy kịch do Covid-19, nhưng cả 2 máy ECMO của bệnh viện đều đang chạy cho bệnh nhân khác. Nhờ chia đôi, giúp mỗi máy ECMO kết nối được cùng lúc 2 bệnh nhân, 2 sản phụ Thu Trinh và Ngọc Hoài đã vượt qua ngoạn mục.

Xuất hiện trong chương trình, sản phụ Thu Trinh xúc động gửi lời cám ơn đến các y bác sĩ. Chị mang theo đứa con nhỏ được đặt tên là Huỳnh Diệp Trung Ân, là tên của những thầy thuốc đã hồi sinh chị ghép lại.

Tỏa ngát hương đời: Lời tri ân đội ngũ tuyến đầu chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Một tiết mục trong khuôn khổ chương trình

Bệnh viện Quân y 175 là một trong những bệnh viện tuyến cuối trong cuộc chiến chống Covid-19 ở TP HCM, hoạt động với mô hình "bệnh viện tách đôi" và hiện nay vẫn duy trì khu điều trị Covid-19. 

Ngoài ra, bệnh viện còn cử lực lượng đến Nam Sudan tham gia bệnh viện dã chiến tại đây. 

Một trong số đó là Thiếu tá Bùi Thị Xoa, một nữ chiến sĩ tham gia lực lượng Mũ nồi xanh của Liên Hiệp Quốc, 2 lần đến với Nam Sudan tham gia bệnh viện dã chiến. Chị vừa vượt qua một cơn đột quỵ và mắc Covid-19 chủng Omicron, nhưng đến đây sức khỏe đã hoàn toàn phục hồi. Chị bày tỏ mong mỏi dịch bệnh qua đi mau để cuộc sống bình thường sớm trở lại với người dân và cho biết bản thân sẽ cùng đồng đội trở lại Nam Sudan sau Tết Nguyên đán.

Tỏa ngát hương đời: Lời tri ân đội ngũ tuyến đầu chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn tặng hoa cho Thiếu tá Bùi Thị Xoa

Theo Thiếu tướng-PGS-TS-BS Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, chính hệ thống Telemedicine mà bệnh viện đã áp dụng từ lâu cho các ca hội chẩn từ xa kết nối với quần đảo Trường Sa đã góp phần giúp đồng đội cùng chung tay cứu chữa cho Thiếu ta Xoa khi chị bị đột quỵ, phải chuyển viện từ Nam Sudan sang Uganda, rồi Kenya.

"Quân đội, nhân dân, Tổ quốc sớm tự hào vi các bạn và Tổ quốc đang mong chờ sớm đón các bạn trở về" - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn gửi lời đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ xa nhà.

Tỏa ngát hương đời: Lời tri ân đội ngũ tuyến đầu chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Các đại biểu vỗ tay hòa nhịp theo bài hát "Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh", trong khi nhiều bệnh nhân của bệnh viện cùng đến ngồi vào hàng ghế khán giả, dùng điện thoại livestream chương trình đặc biệt

Chương trình cũng điểm lại các hoạt động của Quỹ Hoa Hòa Bình trong đợt cao điểm dịch bệnh vừa qua, ví dụ như chương trình ủng hộ 27.000 bộ đồ bảo hộ và một số vật tư y tế cho đội ngũ chống dịch trong những ngày cao điểm, các chương trình hỗ trợ người yếu thế, các khu lưu trú công nhân..., đồng lòng cùng cả nước vượt qua dịch bệnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo