xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xúc động “lễ hội người đã khuất” ở trường y

Anh Thư

(NLĐO)- Lấy ý tưởng từ “Vũ hội của những người đã khuất” Macchabée được tổ chức ở nhiều nước Tây Âu từ thời trung cổ, Lễ Macchabée – Tri ân những người hiến thi hài cho khoa học được Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức vào giữa tháng Chạp hàng năm như một bài học vỡ lòng về y đức dành cho các sinh viên năm nhất.

“Vũ hội của những người đã khuất” từ thời cổ đại được tổ chức với ý nghĩa rằng những người đã mất đi, dù là vua chúa hay thường dân, thượng lưu hay người cùng đinh, cũng sẽ tham gia một cách bình đẳng và nhiệt tình. Đây là dịp để người sống thể hiện sự tưởng nhớ và chúc phúc cho người chết. Biểu tượng của vũ hội Macchabée là bộ xương người – vốn là nhạc công khi còn sống” kéo đàn violon. Macchabée đã trở thành một lễ hội thường niên tại các trường y của Việt Nam cũng như các nước trên thế giới với nhiều cải biên để phù hợp hơn với phong tục tập quán và môi trường đào tạo.


Biểu tượng của lễ Macchabée - được cho là một nhạc công trong tiền kiếp

Biểu tượng của lễ Macchabée - được cho là một nhạc công trong tiền kiếp

Lễ tri ân của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch bao gồm các tiết mục văn nghệ do sinh viên trường tự thực hiện, dâng hương, dâng nến. Các thầy cô, sinh viên, người tình nguyện hiến thi hài còn sống, gia đình những người đã khuất cũng lần lượt đặt những cành hoa lan tưởng niệm lên thi hài của những người vừa được đưa về Bộ môn Giải phẫu trong những năm gần đây và thắp hương tại bàn thờ chung của bộ môn.

Người phụ nữ này đã khóc rất nhiều khi gặp lại người thân với dung nhan còn vẹn nguyên
Người phụ nữ này đã khóc rất nhiều khi gặp lại người thân với dung nhan còn vẹn nguyên

Mỗi người tham gia được trao một cành hoa lan để đặt lên di hài người thân hoặc bất kỳ ai đó bạn muốn trao gửi lời chúc phúc nơi thế giới bên kia
Mỗi người tham gia được trao một cành hoa lan để đặt lên di hài người thân hoặc bất kỳ ai đó bạn muốn trao gửi lời chúc phúc nơi thế giới bên kia

Toàn bộ các khâu chuẩn bị, phục vụ lễ do các sinh viên y khoa năm 1 vừa bước vào trường cuối năm 2016 vừa qua. Đây là cách những thầy cô của ngôi trường này dạy các tân sinh viên bài học vỡ lòng về y đức
Toàn bộ các khâu chuẩn bị, phục vụ lễ do các sinh viên y khoa năm 1 vừa bước vào trường cuối năm 2016 vừa qua. Đây là cách những thầy cô của ngôi trường này dạy các tân sinh viên bài học vỡ lòng về y đức

Một hoạt cảnh của các sinh viên nêu lên ý nghĩa của việc hiến thi hài cho khoa học và những điều người hiến thi hài phải vượt qua: nỗi sợ cá nhân, sự ngăn cản từ gia đình, quan niệm Á Đông mong mồ yên mả đẹp..
Một hoạt cảnh của các sinh viên nêu lên ý nghĩa của việc hiến thi hài cho khoa học và những điều người hiến thi hài phải vượt qua: nỗi sợ cá nhân, sự ngăn cản từ gia đình, quan niệm Á Đông mong mồ yên mả đẹp..

Theo PGS-TS-BS Phạm Đăng Diệu, Phó hiệu trưởng nhà trường, Chủ nhiệm Bộ môn Giải phẫu những người hiến thi hài cho khoa học là những “người thầy không bục giảng” không thể thay thế được trong suốt quá trình đào tạo nên những bác sĩ tương lai. Cho dù khoa học hiện đại cung cấp những máy móc và phương tiện mô phỏng ngày một tân tiến, nhưng máy móc luôn chỉ là phương tiện hỗ trợ tích cực chứ không bao giờ thay thế được những bài học trên cơ thể người với các cấu trúc tinh tế và đa dạng, nhiều khác biệt ở từng cá thể. Ngoài ra, học tập trên thi hài người hiến giúp các sinh viên y khoa thực sự cảm nhận được những thủ thuật trên cơ thể con người. Về mặt tâm lý, cảm xúc khi thực hành trên cơ thể những người thầy thầm lặng sẽ là hành trang vô cùng quý giá cho các bác sĩ tương lai.


Bức thư pháp do chính thầy hiệu phó Phạm Đăng Diệu viết được rước từ hội trường tổ chức lễ sang bàn thờ tại Bộ môn Giải phẫu.

Bức thư pháp do chính thầy hiệu phó Phạm Đăng Diệu viết được rước từ hội trường tổ chức lễ sang bàn thờ tại Bộ môn Giải phẫu.

Những ngọn nến đặt trong các hoa sen giấy do sinh viện tự tay làm được đặt quanh nơi tổ chức lễ như một nghi thức tưởng niệm đơn giản và trang trọng
Những ngọn nến đặt trong các hoa sen giấy do sinh viện tự tay làm được đặt quanh nơi tổ chức lễ như một nghi thức tưởng niệm đơn giản và trang trọng

Các sinh viên năm nhất túc trực bên các thi hài
Các sinh viên năm nhất túc trực bên các thi hài

Người tham gia lễ tưởng niệm là những người đã viết đơn tình nguyện hiến thi hài hoặc thân nhân của những người hiến thi hài đã về cõi vĩnh hằng và được đưa về trường
Người tham gia lễ tưởng niệm là những người đã viết đơn tình nguyện hiến thi hài hoặc thân nhân của những người hiến thi hài đã về cõi vĩnh hằng và được đưa về trường

Biểu tượng của buổi lễ do các em sinh viên tự tay làm và lên ý tưởng: trái tim xám màu của một người đã khuất, nhưng tỏa ra những cánh bướm sự sống, như đóa bồ công anh không tiếc thân xác tung hạt theo gió
Biểu tượng của buổi lễ do các em sinh viên tự tay làm và lên ý tưởng: trái tim xám màu của một người đã khuất, nhưng tỏa ra những cánh bướm sự sống, như đóa bồ công anh không tiếc thân xác tung hạt theo gió

“Khi đã được học tập, trưởng thành từ sự hy sinh vô tư, không vụ lợi của những người hiến thi hài cho khoa học, các em sẽ hiểu được rằng: mai này khi ra trường, hành nghề, cũng phải thực hành nghề nghiệp của mình vô tư và không vụ lợi như thế” – PGS Phạm Đăng Diệu dặn dò các sinh viên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo