Là nữ chính trong phim điện ảnh "Đèn âm hồn" (đạo diễn Hoàng Nam), diễn viên trẻ SyNi Trang cho biết "hồi hộp từng ngày phim ra rạp". Đây là dự án điện ảnh đầu tiên cô đóng vai chính phim điện ảnh, lại vào vai cổ trang nên gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên với tâm thế cởi mở, ham học hỏi SiNy Trang đã không làm đạo diễn Hoàng Nam và ê-kíp thất vọng.
Nhận được lời khen ngợi từ khán giả, SyNi Trang không khỏi xúc động.
"Đảm nhận vai Thương trong "Đèn âm hồn" là một áp lực lớn đối với Trang đặc biệt đây còn là nhân vật người phụ nữ thời phong kiến.
Chuyện người con gái Nam Xương hay cụ thể hơn là Vũ Nương đã là tượng đài về người phụ nữ xưa, đã quen thuộc với tất cả mọi người qua tác phẩm văn học.
Vậy nên Trang phải chuẩn bị tiền kỳ rất kỹ , cũng như nghe theo chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn. Sau khi thấy phần thể hiện của mình trên màn ảnh rộng, Trang gần như vỡ òa" - cô bày tỏ.
SyNi Trang nói thêm: "Tôi đắm chìm vào vai diễn của mình, đến độ tin là bản thân cũng làm mẹ được luôn. May mắn có Hoàng Nam hướng dẫn tận tình, nhờ vậy những thước phim đem đến cho khán giả chân thực, đúng ý đồ nhất".
Là một diễn viên trẻ, lại gặp thử thách lớn cho vai chính điện ảnh đầu tay nhưng SyNi Trang đã cho thấy thực lực đầy tiềm năng của mình. Trước việc bị so sánh nữ chính phim Tết 2025 với loạt mỹ nhân như Tiểu Vy, Kỳ Duyên (Bộ tứ báo thủ), Thiên Ân (Nụ hôn bạc tỷ), SyNi Trang không quá áp lực. Cô cho biết mỗi người có một cách thể hiện riêng, nhân vật Thương cũng không "đụng hàng" ai trong dịp Tết này.
Được biết "Đèn âm hồn" quay hình tại nhiều địa điểm vùng cao phía Bắc, dựng bối cảnh thời phong kiến, dự án đòi hỏi nhiều kinh phí. Song, đạo diễn Hoàng Nam dành 10 năm để tích lũy kiến thức, tài chính, nên muốn đầu tư tối đa, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Điều này giúp anh giữ tâm thế thoải mái, cùng ê-kíp không đặt nặng vấn đề doanh thu.
Lấy cảm hứng từ chuyện người con gái Nam Xương, "Đèn âm hồn" tái hiện hình ảnh Vũ Nương với cách tiếp cận mới mẻ, pha trộn giữa yếu tố tâm linh và hành động.
Phim kể về Thương (SiNy Trang), người phụ nữ có chồng đi lính, sống cùng cậu con trai Lĩnh (bé An Bình). Một ngày, bé Lĩnh nhặt được chiếc đèn âm hồn, kéo theo nhiều tai ương rơi xuống mẹ con cậu và ngôi làng.
Bà Liễu (Hoàng Kim Ngọc) là pháp sư trong làng, cùng em trai Hường (Tuấn Mõ) đi cứu giúp những người bị vong nhập. Khi Đinh (Phú Thịnh), chồng của Thương, trở về làng, câu chuyện tiếp tục rẽ sang một hướng khác.
Phim chính thức chiếu trên toàn quốc từ mùng 10 Tết Ất Tỵ (ngày 7-2).
Bình luận (0)