Tôi! Người Việt Nam ấm áp nghĩa tình

Tôi! Người Việt Nam, phiên bản thu nhỏ của concert Anh trai vượt ngàn chông gai
Đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam do MC Anh Tuấn chủ xị, được tổ chức một cách gấp rút, diễn ra tối 29-10 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP HCM). Mở đầu đêm nhạc, MC Anh Tuấn chia sẻ: "Một đêm nhạc chỉ có 2 tuần để thực hiện nhưng tình cảm của khán giả dành chương trình quá tuyệt vời. Không chỉ với những tấm vé để ủng hộ, các Gai con và khán giả đã mang đến tình yêu thương, gửi gắm thông điệp về sự chung tay góp sức, tương thân tương ái đến đồng bào đang chịu nhiều khó khăn qua các cơn bão lũ trong thời gian qua".
Bắt đầu đêm nhạc là nghĩa cử gởi tặng 500 triệu đồng của nhà đồng hành gởi tặng chương trình để góp sức cho dự án "gửi những tình cảm thương yêu đến đồng bào vùng bão lũ" mà chương trình hướng đến.
Đêm nhạc như một mini concert của chuỗi concert Anh tai vượt ngàn chông gai đình đám. Đêm nhạc là cuộc hội ngộ đặc biệt của 25 "anh tài", những gương mặt từng chinh phục khán giả trong chương trình "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai", gồm: NSND Tự Long, danh thủ Hồng Sơn, Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tiến Luật, Đăng Khôi, Đinh Tiến Đạt, Trương Thế Vinh, Đỗ Hoàng Hiệp, Quốc Thiên, Hà Lê, Jun Phạm, Neko Lê, Cường Seven, Thanh Duy, Rhymastic, Tăng Phúc, BB Trần, Kay Trần, S.T Sơn Thạch, Duy Khánh, Kiên Ứng, Huy R, Nguyễn Trần Duy Nhất và MC Anh Tuấn. Tôi!
Người Việt Nam được tổ chức bởi êkip gồm: nhà sản xuất Vũ Anh Tuấn, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và Giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh.

Những tiết mục biểu diễn thú vị
Tất cả các nghệ sĩ tham gia chương trình với tinh thần thiện nguyện, không nhận cát-xê, gửi gắm tình cảm của mình đến người dân vùng bão lũ qua những phần thể hiện, và cũng như lời cảm ơn với những đóng góp của các bạn khán giả qua từng tấm vé, qua những sự ủng hộ từ xa.
Hòa cùng thông điệp ý nghĩa từ chương trình, hầu hết các nhạc sĩ có tác phẩm được các anh tài biểu diễn đều trao tặng phần bản quyền và không thu phí với mong muốn góp phần ủng hộ bà con.
Bên cạnh đó là sự đồng lòng góp sức không chỉ ở các ca sĩ, nghệ sĩ, đơn vị thực hiện mà còn đến từ tất cả các đơn vị cung cấp thiết bị, kỹ thuật viên, những người tham gia ở mọi bộ phận.
Đêm nhạc của sự ấm áp

Với khán giả, được gặp lại các anh tài là một cơ hội không thể bỏ lỡ
Không thể không nhắc tới những đơn vị đồng hành ủng hộ, có thể qua cách tài trợ tổ chức hay ủng hộ tiền, ủng hộ mua vé theo số lượng lớn. Không thể không nhắc tới sự đóng góp của từng khán giả qua những tấm vé, từng người dân đã ủng hộ vào số tài khoản được lập riêng cho chương trình… Tất cả đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về tình người, về tinh thần và đức tính cao đẹp của Người Việt Nam.
Mặc dù chỉ có hơn 2 tuần để chuẩn bị nhưng chương trình cũng đã đem đến khán giả một sân khấu hoành tráng với không gian của một nhà thi đấu trong nhà. Sân khấu được thiết kế và tính toán một cách cẩn thận để tạo góc mở nhiều nhất có thể cho tầm nhìn của khán giả nhưng vẫn đảm bảo yếu tố chất lượng về âm thanh và ánh sáng.

Dù quy mô không lớn nhưng đêm nhạc rõ ràng khiến khán giả yêu mến các anh tài thỏa mãn
Toàn bộ doanh thu bán vé (sau khi trừ các nghĩa vụ thuế và quản lý bán vé), tiền từ các nhà hảo tâm cá nhân và các nhà đồng hành ủng hộ sẽ được tổng kết, sao kê minh bạch rồi gửi tới người dân vùng bão lũ thông qua quỹ của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
"Tôi! Người Việt Nam" không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tình đoàn kết, nhân ái và lòng tự hào dân tộc. Trong đó, âm nhạc trở thành sợi dây kết nối yêu thương giữa những trái tim Việt Nam.

Bình luận (0)