So với lần chạm trán tại chung kết AVC Nations Cup cách đây một tháng ở Hà Nội, tuyển Philippines vắng hàng loạt cầu thủ chủ chốt như Alyssa Solomon, Fifi Sharma, Bella Belen… Thế nên, không khó để dự đoán đoàn quân của HLV Jorge Edson sẽ rất vất vả để đương đầu cùng tuyển Việt Nam với lực lượng hùng hậu, lại được thi đấu trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà…

Tuyển Việt Nam nhập cuộc chậm, có lúc bị Philippines đuổi kịp và vượt qua
Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và vươn lên dẫn trước ở những phút đầu tiên của ván đấu. Tuy nhiên, Philippines nhanh chóng phản công, từng bước san bằng cách biệt và thậm chí có thời điểm đã lấn lướt đội chủ nhà. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải dùng quyền hội ý để chấn chỉnh lối chơi của tuyển Việt Nam, nhờ vậy, tình hình được cải thiện rõ rệt.
Tuyển Việt Nam liên tục ghi điểm và bứt lên tạo khoảng cách an toàn trước khi khép lại ván đấu đầu tiên với tỉ số 25-20.

Tuyển Việt Nam vượt rào cản đầu tiên 25-20
Ở ván thứ nhì, đội chủ nhà tạo được thế trận áp đảo, bỏ xa đối thủ về điểm số nhờ màn trình diễn tỏa sáng của bộ đôi tấn công Bích Tuyền - Bích Thủy. Philippines thúc thủ nhanh ở ván này và thua với điểm số 21-25.

Tuyển Việt Nam thừa thắng xông lên, thắng gọn gàng cả ba ván
Bước vào ván đấu quyết định, tuyển Việt Nam duy trì được lối chơi với phong độ ổn định, luôn tạo cách biệt vài điểm so với Philippines. Bích Tuyền vẫn là gương mặt đáng chú ý nhất của trận đấu và cô đặt dấu chấm hết cho ván đấu thứ ba với một pha bóng đập chắn đầy uy lực.
Chung cuộc, tuyển Việt Nam đánh bại Philippines với tỉ số 3-0, củng cố ngôi đầu bảng A với chiến thắng thứ nhì liên tiếp (trận đầu thắng Úc 3-0).
Trong khi đó, vẫn với sự chệch choạc về lối chơi và rất thiếu may mắn, tuyển U21 Việt Nam đã chấp nhận thất bại 1-3 trước tuyển Trẻ Thái Lan. Ở trận mở màn bảng B, đội đã thua trắng 0-3 trước Đài Bắc Trung Hoa. Không thể trông chờ vào bất kỳ phép màu nào dành cho đội bóng trẻ này khi họ chạm trán đương kim vô địch Korabelka (Nga) ở lượt trận chót.
Bình luận (0)