Đám cưới Đạt G và Cindy Lư: Chuyện tình yêu cổ tích, 100% chân thật, lay động triệu trái tim!

Cặp đôi có câu chuyện tình yêu cổ tích
Chuyện tình yêu của ca nhạc sĩ Đạt G và Cindy Lư nhận được nhiều thiện cảm của công chúng bởi sự hi sinh, bao dung và chân thật của cặp đôi. Mới đây, cặp đôi đã tổ chức lễ cưới trong sự tán dương, chúc phúc của gia đình, người thân, bạn bè.
Tuy nhiên, trong lễ cưới của cặp đôi, khán giả chú ý đến nghi thức cắt máu ăn thề của cô dâu chú rể thay vì cắt bánh kem như thường thấy. Nghi thức này của cặp đôi được lý giải " cùng nhau cắt máu thề nguyện gắn bó suốt đời". MC dẫn dắt buổi tiệc cho biết nghi thức này có ý nghĩa là giọt máu hạnh phúc, một phần trong cơ thể của cô dâu chú rể từ nay sẽ hoà làm một.
Trên mạng xã hội, khoảnh khắc này ngay sau khi được chia sẻ rầm rộ đã tạo nên không ít tranh cãi. Đa phần cho rằng nghi thức rùng rợn này có phần không phù hợp để đưa vào ngày vui như lễ cưới. Trước ồn ào từ dư luận, cặp đôi đã có chia sẻ liên quan đến nghi thức "cắt máu" gây tranh cãi. Theo đó, đây hoàn toàn là ý tưởng của Đạt G, và chỉ là thủ thuật cùng máu giả.
“Chích máu thề nguyện”: Bí mật nghi thức gây sốc!

Chỉ là màn chích máu giả
"Một nghi thức tượng trưng thôi. Hai cây kim có sẵn ở đó và có một cái túi máu giả. Khi Đạt để lên hai ngón tay, mọi người sẽ thấy che hết rồi, không ai thấy được Đạt cầm máu giả. Đạt và và Cindy lấy cây kim chích vào thôi", Đạt G cho biết. Bên cạnh đó, Cindy Lư hài hước cho biết cô không ngại nếu "cắt máu" thật nhưng Đạt G không cho.
Cindy Lư từng cho biết, ban đầu cả hai dự định sẽ làm đám cưới sau 2 - 3 năm nữa. Tuy nhiên, vào một ngày đầu năm 2025, Đạt G bất ngờ nói: "Anh muốn cưới em trong năm nay, nhân lúc em còn trẻ, còn đẹp và thanh xuân của em có thể mặc váy cưới." Sau lời chia sẻ đó, ba mẹ của Đạt G đã đến nhà gặp ông bà nội của Cindy Lư để bàn bạc và chuẩn bị cho hôn lễ.
Màn chích máu thề nguyện của Đạt G và Cindy Lư
"Vậy là ngày trọng đại của vợ chồng chúng em - Đạt G & Cindy - đã trôi qua trong thật nhiều cảm xúc: hạnh phúc, ấm áp và đầy ắp yêu thương. Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến:
Ông bà, Ba mẹ, cô chú, anh chị em bạn dì cháu chắt gia đình hai bên - những người đã luôn là chỗ dựa vững chắc, yêu thương, hy sinh thầm lặng để chúng con có được ngày hôm nay trọn vẹn nhất.
Bạn bè, người thân gần xa, các anh chị nghệ sỹ - những ai đã không ngại đường xa, thời tiết hay bận rộn công việc để có mặt chung vui cùng tụi em, hay gửi lời chúc dù không thể tham dự - tất cả đều là những món quà vô giá", Cindy Lư viết.
Bình luận (0)