Trong hơn 18 năm qua, đôi vợ chồng Cathee Shultz và J.D. Healy chuyên thu thập những đồ vật khiến không ít người lạnh gáy, từ vật sở hữu của những kẻ giết người hàng loạt, hình ảnh vụ án của những người nổi tiếng cho đến cảnh khám nghiệm tử thi.

Một du khách tham quan phòng trưng bày về chiến tranh của Bảo tàng Tử thần. Ảnh: Los Angeles Times
Không dành cho người yếu tim
Bộ sưu tập nói trên đã được đưa ra trưng bày tại Bảo tàng Tử thần của họ tại kinh đô điện ảnh Hollywood ở thành phố
Căn phòng đầu tiên của bảo tàng dành riêng cho những phong tục tang lễ, trưng bày nhiều dụng cụ, đồ vật liên quan đến đám tang. Dina Castaneda, một sinh viên tâm lý học 23 tuổi, thú nhận rằng chiếc quan tài dành cho em bé đặt trong phòng khiến cô sợ hết hồn.
Nếu bạo gan hơn, khách tham quan có thể xem qua đoạn phim giới thiệu cách thức ướp xác được phát đi phát lại trong phòng. Ông John Howell, một du khách 54 tuổi đến từ bang
Nằm sâu bên trong bảo tàng có một hành lang trưng bày những tấm ảnh chụp cảnh các vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Ngoài ra, khách tham quan còn có thể đọc được bài báo viết về những vụ án mạng gây chấn động dư luận, như vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy và hàng trăm tấm ảnh chụp hiện trường tội ác. Ngoài ra, có một phòng dành riêng cho đồ vật của những tên giết người hàng loạt, như những tranh vẽ của John Wayne Gacy, kẻ giết 33 người ở khu vực Chicago vào những năm 70 của thế kỷ trước.
Bài học về cuộc sống
Shultz, 47 tuổi và Healy, 48 tuổi, kết hôn được 25 năm. Họ khánh thành Bảo tàng Tử thần đầu tiên ở thành phố San Diego vào năm 1995 trước khi chuyển nó đến Hollywood. Bảo tàng hiện nằm trong một tòa nhà từng là nơi đặt trụ sở một công ty ghi âm. Là một họa sĩ, người vợ đã biến các phòng ghi âm và biên tập trở thành phòng trưng bày của bảo tàng.
Trong khi đó, người chồng – một thợ mộc – đã tự tay làm ra bản sao của chiếc máy chém và ghế điện đặt bên trong bảo tàng. Nói về lý do mở bảo tàng, ông Healy nói: “Tôi hy vọng rằng sau khi vào thăm nơi này, du khách sẽ nhận ra rằng cuộc sống khá ngắn ngủi và nên tận hưởng trọn vẹn cuộc sống của mình. Tôi muốn mọi người sau khi ra khỏi bảo tàng sẽ nhận thức sâu sắc hơn giá trị của cuộc sống”.
Theo bà Shultz, một số hiện vật trưng bày tại bảo tàng này có được từ một phương pháp xưa cũ: Hỏi xin chính người sở hữu nó. Trong khi đó, một số món khác lại đến bảo tàng một cách tình cờ. Bà nói: “Bất ngờ nhất chính là cái đầu của Henri Landru (một người đàn ông bị tử hình ở Pháp năm 1922 vì tội giết chết 11 phụ nữ).
Số là một nhà thần kinh học ở thành phố
Bình luận (0)