Báo cáo của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Right Watch (HRW) được công bố vào giữa tháng 7, đặt câu hỏi liệu trẻ em có làm việc cho tập đoàn thuốc lá Philip Morris (Mỹ) hay không và khẳng định rằng chúng đang làm việc cho tập đoàn này một cách gián tiếp.
Một cánh đồng thuốc lá ở Kazakhstan. Ảnh: LE FIGARO
Lạm dụng lao động
Theo nhật báo Pháp Le Figaro, tác giả báo cáo nói trên là Jane Buchanan cho biết trong quá trình điều tra, người của HRW phát hiện 72 trẻ em từ 10 – 17 tuổi chăm bón và thu hoạch cây thuốc lá ở ở Kazakhstan. Theo bà Buchanan, nếu chính quyền Kazakhstan phải có nghĩa vụ bảo vệ người lao động trong công nghiệp thuốc lá thì Philip Morris cũng phải gánh lấy trách nhiệm then chốt vì đã không ngăn cản nạn lạm dụng lao động để cung ứng nguyên liệu cho mình. Báo cáo kêu gọi Philip Morris nhận trách nhiệm có hành động cụ thể.
Mỗi năm các chủ nông trang Kazakhstan bán cho Philip Morris 1.500 tấn nguyên liệu thuốc lá để tập đoàn này chế biến thành thuốc lá điếu tiêu thụ tại Nga và Đông Âu. Để trồng và thu hoạch lượng thuốc lá như vậy cần có số nhân công không nhỏ. Do đó, khoảng vài chục ngàn nông dân nghèo chấp nhận đồng lương thấp từ Kyrgyzstan chạy sang, sẵn sàng canh tác ở nơi này. Có người đem cả gia đình sang Kazakhstan và thường sống trong điều kiện tệ hại. Nhiều khi họ lưu trú trong nhà kho, nơi chứa phân bón và nông dược độc hại.
Các gia đình nhập cư thường bắt con cái của họ giúp công việc canh tác thường nặng nhọc và nguy hiểm. Nông dân trồng thuốc lá thường không mang bao tay, đã bị chất nicotine thấm qua da với liều lượng khá lớn. Nhiều người nhắc đến “bệnh thuốc lá xanh” mà người lao động mắc phải do thường xuyên tiếp xúc với lá thuốc tươi trong môi trường ẩm ướt với những triệu chứng như choáng váng, nôn, đau đầu... Do cơ thể chưa trưởng thành nên trẻ em càng dễ nhiễm độc hơn người lớn.
Nhiễm nicotine
Theo các nhà điều tra của HRW, sau một trận mưa rào, người làm việc trên cánh đồng thuốc lá trong vài giờ có thể bị nhiễm nicotine tương đương với người hút 36 điếu thuốc lá. Mặt khác, người lao động nhập cư cũng bị lệ thuộc hoàn toàn vào chủ trang trại Kazakhstan về điều kiện ăn ở. Một số trường hợp sống như nô lệ, phải làm thêm việc nhà hoặc công việc khác cho chủ mà không được trả lương. Một số người lao động khác không trả được nợ vào cuối vụ nên càng lệ thuộc vào chủ nông trang.
Hãng Philip Morris đã được thông tin đầy đủ về điều kiện làm việc của người trồng thuốc lá cho mình hồi tháng 10-2009 và sau đó đã lên án giới chủ trang trại. Đại gia ngành thuốc lá cũng ra thông báo riêng, nhận trách nhiệm về vấn đề này, hứa hẹn sẽ bảo đảm quyền lợi người lao động trồng thuốc lá trong hợp đồng với nhà cung ứng nguyên liệu. Philip Morris hứa giúp cải thiện đời sống người lao động nhập cư, giúp cho con cái họ đến trường.
Tuy nhiên, theo nhận xét của bà Buchanan, hãng thuốc lá vẫn chưa cho biết chính xác về việc bảo đảm quyền lợi của người trồng thuốc lá trong hợp đồng cung ứng nguyên liệu còn các biện pháp cải thiện khác thì “đang được thực hiện”. HRW cho rằng Philip Morris đã thừa nhận hiện trạng này nhưng hành động quá chậm. Trong khi đó, người lao động Kyrgyzstan và con cái họ vẫn đang chờ đợi.
Bình luận (0)