Ai cũng biết rằng Santiago Solari, cùng với Walter Samuel, là "hàng thải" của chính Real Madrid trong mùa Hè năm 2005 và được Inter đưa về Giuseppe Meazza cưu mang, giống như trường hợp của người đồng hương Esteban Cambiasso một năm trước đó.
Vậy mà giờ đây, các ông chủ ở "Nhà Trắng" lại đang lên kế hoạch nhằm đưa tiền vệ sẽ bước sang tuổi 31 vào tháng Mười tới trở lại sân Bernabeu sau 2 năm du ngoạn ở Serie A.
Lúc này, Real đang muốn đẩy đi càng sớm càng tốt tiền đạo Antonio Cassano. Và Inter là một trong số những đội tỏ ra quan tâm đến "Talentino" trong thời gia qua.
Vì thế các quan chức Real muốn thực hiện một cuộc trao đổi giữa hai CLB, Cassano sẽ thuộc về Inter còn Solari được trở lại Bernabeu.
Cuộc trao đổi này sẽ có lợi cho cả hai bên, khi Cassano không nằm trong kế hoạch của tân HLV Bernd Schuster nhưng lại được Inter quan tâm, trong khi Solari chỉ đóng vai trò dự bị ở Giuseppe Meazza nhưng lại được vị HLV người Đức đánh giá rất cao.
Mùa Hè năm 2000, sau khi để Fernando Redondo đến Milan, Real đã cướp đi Solari từ tay người anh em Atletico nhằm hy vọng cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Newell’s Old Boys sẽ thay thế được bậc đàn anh của mình.
Trong 5 năm ở Bernabeu, Solari đã đóng góp rất nhiều cho Real nhưng rồi anh không được lòng cựu chủ tịch Florentino Perez cùng HLV khi đó là Luxemburgo (ông này thích dùng các cầu thủ đồng hương Brazil hơn) nên bị đẩy sang Inter.
Liệu bộ 3 Calderon, Mijatovic và Schuster nghĩ gì khi có ý định đưa Solari quay trở lại?
Bình luận (0)