Nhưng đối với ban huấn luyện và các cầu thủ VN, đây là điều bất ngờ vì trước giờ lên đường toàn đội chẳng thấy ai nhắc nhở điều này.
Đây không phải là lần đầu tiên thể thao (TT) VN đưa quân đến xứ người, cho nên ngay từ sớm Ủy ban TDTT đã cử đoàn tiền trạm sang khảo sát nơi ăn, chốn ở cho đoàn VN chuẩn bị sang Doha. Tuy nhiên, không rõ trách nhiệm của đoàn tiền trạm ở đâu lại để diễn ra chuyện đội Olympic VN bị thu giữ thực phẩm như trên. Lẽ ra đoàn tiền trạm phải nắm bắt hết mọi quy định chung từ phía ban tổ chức ASIAD 15 đưa ra, dĩ nhiên, trong đó có chuyện an toàn thực phẩm. Nhưng trước ngày lên đường đến Doha, hầu hết các thành viên đoàn TTVN lại chỉ được nghe hướng dẫn về đất nước, con người Qatar. Còn chuyện cần thiết, liên quan đến những ngày thi đấu tại Doha lại chẳng được nhắc đến.
Năm 2005, người viết có dịp cùng tham gia chuyến tập huấn dài ngày của CLB Gạch Đồng Tâm Long An tại Dubai (UAE). Một trong những điều cần thiết của chuyến đi này là chuyện ăn uống trên đất nước Hồi giáo được ban huấn luyện chú ý đặt lên hàng đầu. Yêu cầu này đã được một nhóm tiền trạm khảo sát, chuẩn bị rất kỹ và các thành viên trong đội không cần phải tay xách nách mang như những gì mà đội Olympic VN gặp phải tại Doha. Hơn nữa, qua chuyến đi này mới biết, do có nhiều người lao động nhập cư đến từ nhiều nước như Philippines, Pakistan, Bangladesh và cả VN khá đông, nên siêu thị tại xứ sở các nước vùng Vịnh bày bán khá phong phú các mặt hàng thiết yếu, kể cả nước mắm, và giá cả cũng chẳng đắt đỏ là bao.
Vì thế, dù được cử đến Doha điều nghiên sớm, nhưng những nội dung truyền đạt cho đoàn TTVN từ đoàn tiền trạm xem ra chẳng khác gì chuyện thường ngày của các hướng dẫn viên du lịch hơn là lo cho đoàn thi đấu!
Bình luận (0)