Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Trương Quốc Thắng làm thầy

Quang Liêm

Chia tay nghiệp cua-rơ vì bệnh mãn tính, đầu tháng 8-2007, Trương Quốc Thắng gây bất ngờ khi mang bên mình lỉnh kỉnh máy bộ đàm, vỏ xe đạp và cả bộ đồ nghề chuyên nghiệp tại Cúp ĐBSCL 2007. Thì ra, cựu tay đua đường trường số 1 châu Á này vừa chuyển sang một cương vị mới: HLV (cho đội Bảo vệ Thực vật Sài Gòn)

Học thầy không tày học “net”

Ngay sau cuộc đua Cúp Truyền hình TPHCM 2007, vào tháng 5 năm nay, giới hâm mộ xe đạp đều tỏ ra không tin trước thông tin nhà vô địch xe đạp đường trường châu Á 2000 sẽ từ giã đường đua vì lý do sức khỏe.

Dư luận cho rằng Quốc Thắng làm “cao”, nào là Quốc Thắng bất mãn... Trước những thông tin ấy, Quốc Thắng lẳng lặng nhập viện kiểm tra lại chứng viêm xoang, mang theo cả niềm đam mê xe đạp. Nhưng tâm sự với phóng viên Báo Người Lao Động, Quốc Thắng vẫn khẳng định: “Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ được trở lại đường đua, dù ở bất cứ cương vị gì”.

Sau khi sức khỏe ổn định, vừa trông nom cửa hàng điện thoại di động của gia đình, anh vừa tranh thủ tìm kiếm tài liệu về huấn luyện xe đạp, vừa theo các đàn anh để thỉnh giáo. Đặc biệt, những bài chiến thuật trên Internet được nhà cựu vô địch này nghiên cứu khá kỹ để lượm lặt thêm kiến thức cho mình. Quốc Thắng cho biết: “Trên Internet có khá nhiều kỹ chiến thuật hiện đại.

Vốn từng là một tay đua, tôi có thể nhanh chóng lĩnh hội được các bài học trên đây. Ngoài ra, việc xem những bài báo của các hãng thông tấn lớn bình luận trong những cuộc đua như Tour de France chẳng hạn, kiến thức của tôi được mở rộng khá nhiều. Tuy vậy, vốn ngoại ngữ còn hạn chế nên trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng đi học thêm nhằm tiếp thu kiến thức dễ hơn, hoặc không bỡ ngỡ khi tiếp xúc với các chuyên gia nước ngoài”.

Lửa đam mê vẫn cháy

Có mặt tại Cúp ĐBSCL, Quốc Thắng có vẻ chững chạc hơn trong cương vị của một HLV. Vừa chuẩn bị bộ đàm cho các tay đua trẻ của mình, Thắng bộc bạch: “Tôi còn trẻ nên chỉ mong được gần gũi với các tay đua trẻ trong đội, hiểu họ để cùng họ sát cánh trên những chặng đua.

Hy vọng mọi người đừng gọi tôi là thầy mà chỉ mong tiếng gọi là HLV thôi”. Cho biết lý do trở lại đường đua, Thắng nói: “Đam mê xe đạp trong tôi còn lớn lắm và chính điều đó đã níu kéo tôi trở lại với đường đua.

Thú thật, nếu đua thì tôi có thể còn đua được vài năm nữa, nhưng bệnh tật khiến tôi khó thi đấu với phong độ cao nhất như trước đây. Hơn nữa, tôi cần phải dành thời gian chăm sóc vợ con”.

Dĩ nhiên, với đội hình gồm các tay đua còn khá trẻ và HLV mới vào nghề như Thắng, đội Bảo vệ Thực vật Sài Gòn chưa thể đạt được thành tích cao. Tâm sự về lần đầu làm HLV, Thắng nói: “Khác nhiều và khó khăn hơn nhiều so với lúc làm VĐV. Là VĐV, chúng tôi cứ thế mà đua, mà đạp.

Còn khi đã là một HLV rồi thì tôi phải bao quát mọi chuyện, từ khâu chuẩn bị mọi thứ cho VĐV đến việc chỉ đạo trước, trong và sau mỗi chặng đua. Tuy nhiên, công việc nào cũng thế, chỉ cần bạn có đam mê thì đều làm được tất cả”. Nói xong, trong ánh mắt của Trương Quốc Thắng ánh lên sự tự tin như ngày nào còn cùng “tuấn mã sắt” trước giờ xuất phát một chặng đua...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo