Bị các CĐV của Spurs, những người từng yêu quý mình sỉ nhục, lên án ở trận đấu giữa Portsmouth – Tottenham tại Fratton Park hồi tháng 9, Sol Campell đã đệ đơn kiện lên FA với mong muốn đòi lại quyền tự trọng. Ngay lập tức, cảnh sát vùng Hampshire vào cuộc, liên tiếp mở nhiều cuộc điều tra và nghiên cứu các băng hình quay ở mọi góc trên sân.

Và cuộc điều tra này đã đem lại kết quả không nằm ngoài dự liệu. 11 CĐV bị xem là quá khích, có hành vi phân biệt chủng tộc nhằm vào trung vệ người Anh đã bị cảnh sát bắt giữ. Án phạt dành cho những người này hiện vẫn chưa được tiết lộ, song chắc chắn sẽ không hề nhẹ, nhiều khả năng là bị cấm tới các SVĐ xem bóng đá trong một khoảng thời gian dài.
“Cảnh sát tại Portsmouth, Hampshire đã bắt giữ 11 người có hành động quá khích nhằm vào Sol Campell ở trận đấu giữa Portsmouth – Tottenham hồi tháng 9”, một cảnh sát giấu tên cho biết.
Sol Campell từng là đội trưởng, là niềm tự hào của Tottenham. Nhưng kể từ khi dứt áo ra đi, chọn kình địch Arsenal làm bến đỗ mới hồi mùa Hè năm 2001, trung vệ người Anh đã bị CĐV ngoảnh mặt lại, thậm chí còn bị coi là Judas thời hiện đại. Ngay cả khi Campell rời Arsenal, chuyển tới Portsmouth, mối quan hệ giữa 2 bên cũng chẳng biến chuyển tích cực, nếu không muốn nói là ngày càng xấu đi.
Động thái này của cảnh sát được xem là hồi chuông cảnh tỉnh kịp thời dành cho CĐV Portsmouth và Tottenham, bởi cuối tuần này, hai đội sẽ thi đấu trận lượt về tại sân White Harte Lane. Mới đây, mối thâm thù giữa 2 đội càng gia tăng do BLĐ Spurs lôi kéo lần lượt 2 nhân vật quan trọng bậc nhất tại Portsmouth thời gian qua, đó là HLV H.Redknapp và J.Defoe rời khỏi Fratton Park.
Bình luận (0)