. Trách nhiệm: Theo nhiều nhà chuyên môn, LĐBĐ VN cũng có lỗi một phần trong nạn “kiêu binh” từ “bộ tứ” Uganda ở CLB Đà Nẵng, vì quy định chỉ cho đăng ký 4 cầu thủ ngoại trong một đội bóng đã khiến họ không có nhiều sự lựa chọn và các cầu thủ Uganda “được nước làm tới” |
Người hùng trên sân bóng, “trác táng” trong sinh hoạt.- Mùa này, ai cũng mừng vì Đà Nẵng thuê được nhiều cầu thủ chất lượng cao, nổi bật trong số đó là cặp Uganda Iddi – Lulenti chơi rất thành công trong màu áo Sông Lam Nghệ An (SLNA). Iddi là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất kể từ khi V-League chào đời; còn Lulenti mùa trước là chân sút số 1 của đội bóng xứ Nghệ. Giữa V-League mùa trước, Đà Nẵng cũng đã ký được hợp đồng với một tiền đạo Uganda khác là Musisi, cầu thủ từng thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ và CLB Rennes (giải hạng nhì Pháp). Thêm tiền vệ Tamale Fred, Đà Nẵng có trong tay bộ tứ Uganda mà nhiều CLB khác phải ganh tị. Khả năng chuyên môn của “bộ tứ” này làm hài lòng người hâm mộ Đà Nẵng qua giải Cúp Prudential vào năm ngoái với lối chơi xông xáo, đầy kỹ thuật và hiệu quả.
Nhưng kể từ khi biết được vị thế “công thần” của mình, các cầu thủ Uganda bắt đầu bê trễ trong tập luyện và sinh hoạt tùy tiện. Trong đó, Musisi được xem là kẻ “đầu trò”. Tiền đạo này từng đưa ra đề nghị quái đản là “được phép chơi bời thoải mái ngay sau mỗi trận đấu”. Để đối phó với quy định quản lý giờ giấc sinh hoạt, tập luyện, thi đấu của CLB, Musisi thường về địa điểm tập trung rất đúng giờ, nhưng lại trong tình trạng... ngật ngưỡng vì say ! Chưa hết, sau khi về phòng, cầu thủ này tiếp tục gọi điện thoại yêu cầu tiếp tân mang rượu lên phòng rồi đóng cửa uống tiếp!
Tai tiếng của Musisi không dừng ở đó. Dịp nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, tiền đạo này tập trung trễ hạn vì mải vui chơi với “bạn gái” tại Hà Nội, dù từng cho biết là có vợ con ở quê nhà. Rồi những chuyến ăn chơi thâu đêm suốt sáng của anh cùng nhiều gái “làng chơi” trong thời gian đội không tập trung. Khi chúng tôi hỏi về việc dư luận bàn tán chuyện Musisi từng “thoát y” tại khách sạn nơi đội tập trung ở mùa giải trước, hầu hết các thành viên của CLB Đà Nẵng không khẳng định nhưng cũng không hề phủ định !
Bị lôi kéo và bị bệnh hiểm nghèo.- Điều đáng nói là không chỉ quậy, Musisi còn lôi kéo các cầu thủ đồng hương nhập cuộc với mình. Ngay từ đầu mùa bóng này, người hâm mộ SLNA rất ngạc nhiên trước tin Lulenti và Iddi bắt đầu có những biểu hiện vô kỷ luật, sống buông thả, bởi mới ở mùa trước ban huấn luyện SLNA thường lấy 2 anh để làm gương về tính kỷ luật, sinh hoạt điều độ. Đáng ngạc nhiên nhất là Lulenti nhanh chóng trở thành cặp bài trùng với Musisi bên ngoài sân cỏ kể từ khi chuyển đến Đà Nẵng. Lối sinh hoạt bừa bãi, không kiềm chế của Lulenti đã khiến anh vướng phải căn bệnh viêm gan siêu vi B. Kể từ khi mang bệnh, tiền đạo này trở nên tiều tụy, thường xuyên tiêu chảy và phải trở về nước, khiến dư luận Đà Nẵng đồn rằng anh bị nhiễm HIV! Để lập lại kỷ cương trong nội bộ đội, lãnh đạo CLB Đà Nẵng quyết định chấm dứt hợp đồng với Lulenti khi kết thúc giai đoạn 1 của V-League mùa này. Musisi cũng đón nhận một kết cục tương tự dù lượt đi của giai đoạn 1 anh đã ghi được 6 bàn thắng cho Đà Nẵng. Còn tiền vệ Iddi được phép về nước để tìm cho CLB một tiền đạo khác nhưng đến chiều qua, 18-4, vẫn chưa thấy tập trung. Nhưng phong độ của Iddi cũng ngày càng đi xuống...
Điều cần nói ở đây là những hành động vô kỷ luật, ăn chơi trác táng của các “kiêu binh” kể trên đã được lãnh đạo CLB và nhiều cơ quan có chức năng biết, nhưng lại để sự việc kéo dài quá lâu, gây ảnh hưởng đến thanh danh của CLB Đà Nẵng. Và Đà Nẵng chắc chắn không phải là CLB duy nhất chịu cảnh dở khóc dở cười này...
Bình luận (0)