Lập kỷ lục mới với 30 trận bất bại tại Giải Ngoại hạng Anh, nhưng Arsenal đã khiến nhiều người hâm mộ họ thất vọng sau trận hòa 1-1 với M.U. Việc không thắng được M.U cho thấy đội bóng thành London bắt đầu căng thẳng trong giai đoạn quyết định của mùa bóng lịch sử (với tham vọng đoạt 3 chức vô địch). Sau khi L. Saha gỡ hòa cho M.U ở phút 86, Arsenal suýt nữa phải nhận trận thua đầu tiên kể từ đầu mùa nếu pha dứt điểm bằng đầu sau đó của Nistelrooy hiểm hóc hơn.
HLV A. Wenger cho rằng bàn gỡ hòa của Saha là do sự mất tập trung “trong tích tắc” của các cầu thủ và các học trò của ông cũng căng thẳng sau khi trải qua trận tứ kết lượt đi Champions League với Chelsea. Nhưng trận thắng Bolton 2-1 cuối tuần trước, nhiều cầu thủ Arsenal cũng tỏ ra thiếu tập trung và hụt hơi, suýt để đối phương gỡ hòa.
Điều đáng lo nhất của Arsenal là nỗi ám ảnh thiếu chân sút sát thủ như mùa trước, lúc họ để vuột ngôi vô địch khi tưởng đã ôm chắc trong tay, lại tái xuất hiện. Hành động Henry bày tỏ sự tức giận đối với Lauren sau pha dứt điểm không thành công của hậu vệ Cameroon cho thấy điều này, nhưng chính Henry cũng nên tự trách mình khi pha đánh đầu tiếp theo của anh đi chệch cầu môn khá xa. Sự lo ngại này chắc hẳn sẽ tăng dần trước khi Arsenal gặp lại M.U ở bán kết Cúp FA vào cuối tuần này và tiếp Chelsea ở trận lượt về tứ kết Champions League giữa tuần sau. Ở Giải Ngoại hạng Anh, Arsenal chỉ còn hơn Chelsea 7 điểm và khoảng cách này nhiều khả năng sẽ còn bị thu ngắn bởi đội bóng của HLV A. Wenger còn 2 lượt trận căng thẳng nữa - tiếp Liverpool và làm khách tại Newcastle. Cả Liverpool và Newcastle đều đang tranh chấp nhau suất cuối cùng dự Champions League mùa sau.
Bình luận (0)