
Arsenal liên tiếp trắng tay trên mọi mặt trận sau khi để thua Sunderland ở Cúp FA. Ảnh: Reuters
Dù Arsenal vẫn còn thi đấu trên hai mặt trận là Giải Ngoại hạng Anh và Champions League, tuy nhiên, khả năng trắng tay chỉ còn là vấn đề thời gian. Ở vòng 1/8 Champions League, Arsenal đã để thua AC Milan 0-4, khó có hy vọng lật ngược thế cờ dù còn một trận lượt về trên sân nhà Emirates. Trong khi đó, dù đang đứng trong tốp 4 ở Giải Ngoại hạng Anh nhưng “pháo thủ” cũng kém đội đầu bảng Man City đến 17 điểm.
Bản thân HLV Arsene Wenger cũng không ngờ mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của ông chỉ trong vòng hơn một tuần. Bắt đầu từ trận thua kinh hoàng 0-4 trước AC Milan, tâm lý lo sợ trắng tay trên mọi mặt trận đã khiến các cầu thủ Arsenal căng cứng khi làm khách của Sunderland. Dù vẫn tung ra sân những gương mặt tốt nhất như Van Persie, Mikel Arteta, Gervinho, Alex Song nhưng Arsenal không thể áp đảo được đội chủ nhà như họ từng làm được khi hai đội gặp nhau ở Giải Ngoại hạng Anh.
Bế tắc trong tấn công, Arsenal bắt đầu để lộ ra những sai sót ở hàng thủ để rồi phải trả giá ở phút 40 khi không ai kèm Kierran Richardson, để cựu tiền vệ M.U tung cú sút chéo góc mở tỉ số cho Sunderland. Từng thủng lưới trước nhưng lội ngược dòng thắng 2-1 ở sân Ánh Sáng cách đây 2 tuần, các CĐV Arsenal vẫn tin tưởng thầy trò HLV Arsene Wenger sẽ chơi khởi sắc hơn trong hiệp 2. Tuy nhiên, dù đã tăng cường thêm Theo Walcott rồi Tomas Rosicky nhưng hàng tấn công Arsenal vẫn chẳng tạo được thêm áp lực trước hàng phòng ngự dày đặc của đội chủ nhà. Không những vậy, “pháo thủ” còn phải chịu thua thêm bàn thứ hai khi Oxlade Chamberlain lúng túng phá bóng vào lưới nhà sau pha phản công nhanh của đội chủ nhà.
Bình luận (0)