Giờ đây, mọi chuyện đã khác. Dù Fabregas vẫn ở lại cống hiến cho “Pháo thủ” nhưng HLV Wenger hiểu rằng thâm tâm của anh không dành trọn cho Arsenal, mà luôn hướng về quê hương với tình cảm sâu nặng dành cho Barca. Thế nên, “Giáo sư” đã đi đến quyết định bán cậu học trò cưng để thu về 50 triệu bảng đồng thời sử dụng số tiền này để cải tổ đội bóng.
Ngoài Fabregas, dự kiến trong mùa hè sắp tới, gần như chắc chắn có 4 cái tên sẽ rời khỏi sân Emirates là Nicklas Bendtner, Emmanuel Eboue, Denilson và Carlos Vela. Trong khi đó, hai tuyển thủ Pháp Samir Nasri và Gael Clichy nếu không đồng ý các điều khoản gia hạn hợp đồng mà BLĐ Arsenal đưa ra cũng sẽ được bán cho các đội bóng khác.
Theo một nguồn tin từ đội chủ sân Emirates, HLV Wenger tỏ ra khá cứng rắn: “Nếu một ai không muốn chơi cho Arsenal nữa thì cậu ấy có thể ra đi tìm bến đỗ mới”.
Để thay thế các gương mặt trên, nhiều khả năng Arsenal sẽ đưa về “máy quét” Scott Parker (West Ham), tài năng trẻ của bóng đá Đức Mario Gotze (Borussia Dortmund) hay một loạt tên tuổi khác như: Karim Benzema (Real Madrid), Gary Cahill (Bolton), bộ đôi Phil Jones và Chris Samba (cùng thuộc Blackburn Rovers).
Bình luận (0)