Theo như kế hoạch ban đầu, Barca chỉ sang London vào đêm thứ năm 26-5 (theo giờ địa phương). Tuy nhiên, vì lo ngại các chuyến bay trên không phận nước Anh sẽ bị hoãn do ảnh hưởng từ vụ phun trào núi lửa Grimsvotn ở Iceland nên thầy trò HLV Pep Guardiola đã quyết định đến xứ sở sương mù sớm hơn dự kiến hai ngày.
Núi lửa Grimsvotn hoạt động trở lại làm đảo lộn mọi hoạt động của Barca
Do phải thay đổi lịch trình nên các ngôi sao của Barca đứng trước viễn cảnh “ngồi chơi, xơi nước” trong vòng hai ngày bởi Ban Tổ chức sân Wembley chỉ cho phép họ tập 1 buổi duy nhất vào thứ sáu, tức một ngày trước khi trận chung kết diễn ra. Điều này có thể dẫn đến việc Messi và các đồng đội không có được cảm giác bóng tốt nhất khi xung trận với M.U.
Trong khi “bộ sậu” của Barca chưa biết cách giải quyết thì bất ngờ họ nhận được sự giúp đỡ từ phía Arsenal. Đội chủ sân Emirates quyết định cho CLB cũ của Cesc Fabregas mượn các cơ sở vật chất tại trung tâm tập luyện London Colney trong hai ngày thứ tư và thứ năm để tập luyện.
Các cầu thủ Barca tập luyện với bầu không khí vui vẻ trước trận đấu lớn
Trước tấm thịnh tình của Arsenal, phát ngôn viên của nhà tân vô địch La Liga nói: “Chúng tôi đã liên lạc với Arsenal để hỏi mượn sân tập trước ngày lên đường và đội bóng Anh rất tích cực giúp đỡ. Việc Arsenal cho chúng tôi mượn sân tập thể hiện mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau giữa hai CLB. Barcelona xin đặc biệt gửi lời cảm ơn đến Arsenal”.
Bình luận (0)