xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ashley Young bị cảnh cáo vì thói quen "ăn vạ"

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Dẫu gián tiếp mang về quả phạt đền, dẫn đến bàn mở tỉ số cuối hiệp một của Van Persie trong trận gặp Crystal Palace, thế nhưng, Ashley Young bị chính HLV David Moyes cảnh báo cấm tái diễn hành vi ngã trong vòng cấm đối phương.

Giành thắng lợi đầu tiên tại mùa giải năm nay nhờ đánh bại Crystal Palace với tỉ số 2-0, thế nhưng, Man.United bị chính Crystal Palace cùng nhiều đối thủ khác chỉ trích. Các đội bóng chủ yếu phê phán hành vi phản thể thao của tiền vệ Ashley Young, người thường xuyên ngã trong vòng cấm địa đối phương nhằm được hưởng phạt đền.
 
img
Trọng tài cũng hoang mang vì Young, phạt thẻ sai tình huống anh bị đốn ngã thô bạo

Ở trận đấu trên sân Old Trafford đêm 14-9, ban đầu, Young bị đốn ngã thô bạo bởi tiền vệ Kagisho Dikgacoi nhưng trọng tài Jon Moss lại rút ngay thẻ vàng phạt Young vì cho rằng anh cố tình ngã. Phút cuối cùng của hiệp một, Ashley Young một lần nữa ngã trong vòng cấm dù động tác truy cản của Dikgacoi không thật sự rõ ràng. Tuy nhiên, lần này trọng tài lại nhận định có lợi cho Young khi ông rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Dikgacoi và cho Man.United được hưởng quả penalty gây tranh cãi.

img
Cú ra chân này của Dikgacoi chưa đủ để Young té ngã như thật, dẫn đến quả phạt đền phút 45+1

Đội chủ nhà Man.United thắng 2-0 với hai pha lập công của Robin Van Persie và Wayne Rooney nhưng HLV David Moyes có vẻ bực dọc với những gì Young thể hiện ở trận đấu này. Từ khi đầu quân cho Man.United, Young đã ba lần bị trọng tài phạt vì hành vi “diễn kịch” trong vòng cấm, chỉ xếp sau hai “kịch sĩ” Gareth Bale và David  Bentley về khoản "ăn vạ". Moyes nói: “Tôi thường nhắc đi nhắc lại là rất ghét trò ngã đòi ăn vạ. Những hành vi đó xứng đáng phải nhận thẻ. Tôi không muốn cầu thủ của mình mang tiếng xấu đó và cũng không mong cứ phải nhìn thấy trò này tại Premier League”.

img
Van Persie mở tỉ số cho M.U

Đây không phải lần đầu, Ashley Young bị các HLV của mình chỉ trích. HLV Alex Ferguson từng khuyến cáo cựu tiền vệ Aston Villa này phải nói một lời xin lỗi đối với hai “nạn nhân” Shaun Derry (Queens Park Rangers) và Ciaran Clark (Aston Villa). “Thành tích” của Young cho đến nay, thật đáng kinh ngạc, với 12 lần kiếm được phạt đền kể từ năm 2006!

Ở trận đấu này, ngoài cú sút thành bàn từ chấm phạt đền phút 45+1 của Van Persie, Man.United còn có thêm bàn thứ nhì từ cú sút đẹp mắt của Wayne Rooney. Mang băng bảo vệ trán, nơi có vết thương 10 mũi khâu, Wayne Rooney tỏ ra khá hưng phấn dù phải “cày” suốt 90 phút, theo đúng ý đồ của David Moyes. Ông thầy trẻ muốn tạo điều kiện cho Rooney cọ xát để bù vào khoảng thời gian anh không thể ra sân tập luyện do chấn thương liên tục. Đó chính là cơ hội để Rooney ghi bàn thắng đầu tiên cho “Red Devils” kể từ tháng 3-2013.

img
Vết thương trán chưa lành nhưng Rooney vẫn ra sân và ghi bàn

Ngoài Rooney, Moyes cũng sử dụng lần đầu tiên tân binh 27,5 triệu bảng Marouane Fellaini ở hiệp hai dù màn trình diễn của tiền vệ người Bỉ này không ấn tượng bằng đồng hương Adnan Januzaj. Tiền vệ 18 tuổi này nhiều lần xuyên phá hàng thủ Palace và góp công mang về quả đá phạt trực tiếp để Rooney ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 phút 82. 
    
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo